| Hotline: 0983.970.780

"Cuộc chiến" với nhà chồng

Thứ Hai 19/05/2014 , 16:40 (GMT+7)

Chồng cháu là con nghiện cờ bạc, lô đề. Khi cưới đến giờ không biết bao nhiêu lần anh vỡ nợ. Mẹ chồng cháu lại cực kì nuông chiều anh.

Chào cô!

Cháu kết hôn được gần 3 năm, có cô con gái 2 tuổi xinh xắn, hai vợ chồng cán bộ Nhà nước đến với nhau bằng tình yêu. Bề ngoài ai cũng nghĩ cháu hạnh phúc vì chồng cũng quan tâm chăm sóc, cũng mua xe đẹp thay xe bố mẹ cháu cho để đi làm, cô con gái rất quấn bố, phải nói thêm rằng chồng cháu rất thương con và chiều con.

Nhưng chồng cháu là con nghiện cờ bạc, lô đề. Khi cưới đến giờ không biết bao nhiêu lần anh vỡ nợ vì bài bạc, mỗi lần như thế bố mẹ chồng lại phải vay mượn để trả (khi vỡ nợ lần đầu cháu có bán vàng bố mẹ cháu cho để đưa, sau đó thì cháu có bầu nên phải giữ để cho con, không đưa nữa).

Phải nói rằng bố mẹ chồng cháu là những người tuyệt vời, họ cần mẫn, chắt chiu (nông dân mà có 4 đứa con đều học đại học, cao học cả). Quá thương con, đặc biệt là chồng cháu, anh nhỏ thó, lại là út nên từ bé đã được bố mẹ chiều chuộng, có thể vì thế mà hư.

Hồi cháu sắp sinh anh còn vỡ nợ, bắt cháu phải quay trở lại làm việc (cháu về nghỉ sinh trước, hai đứa làm việc ở huyện khác, khi sinh thì cháu về nhà chồng) để trả nợ. Khi con tròn tháng, hai mẹ con về ngoại ở chơi, anh lại vỡ nợ, lần này quay sang tấn công cháu "em coi bố mẹ, anh chị chồng không ra gì”.

Anh không hề nói xin lỗi cháu, chỉ có bố mẹ anh khuyên nhủ này nọ. Mẹ chồng bảo sẽ theo lên giữ cháu nội, luôn thể kèm anh. Nghĩ con nhỏ, cháu im lặng cho qua.

Con mới 6 tháng anh lại chơi, gây sự để người ta vác dao đến nhà. Cháu nhất quyết ly thân, lại một lần nữa bố mẹ chồng khuyên can, anh vẫn cố đổ lỗi, vì cháu thế này, thế nọ. Cháu có một cái tật là dù có mẹ chồng ở cùng nhưng khi bực chồng bài bạc, cháu vẫn càu nhàu.

Có mẹ chồng ở giữ con để đi làm là may mắn, ai cũng nghĩ cháu có phúc, nhưng đâu biết chồng cháu quá trẻ con.

Lúc nào hai vợ chồng cãi nhau anh cũng mách mẹ và thường hay kêu “con khổ chứ chả sung sướng gì đâu”. Có mẹ ở cùng, muốn nhờ chồng cái này cái nọ cũng khó vì nhờ gì bà cũng nói "để tau, nó làm về mệt rồi”, đâm ra cháu cứ phải làm, chồng thì được thể, cháu sống rất ức chế cô ạ. 

Gần đây cháu phát hiện anh có chơi bài nhưng không có bằng chứng nên không hỏi. Quá tức giận cháu nói hãy ly thân đi, để mẹ về chăm bố không phải giữ cháu nữa đâu. Bố mẹ anh thì cứ sợ gia đình cháu tan vỡ nên muốn bà ở cùng.

Cháu biết ơn mẹ chồng đã ở giữ con cho cháu gần 2 năm nay nhưng thực ra ở để kèm cặp con trai thôi. Cháu đã lên tiếng với chồng, còn mẹ chồng thì bảo bay giải quyết thế nào tùy bay nhưng tao muốn buôn bán (vợ chồng cháu thuê cái ki-ốt nhỏ gần chỗ ở cho bà vừa bán vừa giữ cháu) thì tao vẫn cứ ở đây.

Giờ cháu không biết xử sự thế nào cho phải nữa?

Cô đừng in email của cháu nhé.

--------------------

Cháu thân mến!

Biết bao lần cô nhận được những lá thư với nội dung này. Cô đâu có lạ. Ai cũng có con mắt để nhìn, nhưng những thứ đập vào mắt mình hàng ngày là gì? Là đàn ông chúng ta liên miên ăn nhậu, hơn nữa, chỗ nào cũng giở bài ra. Ở công sở, ở quán trà, ở quán nước, ở góc tối, ở ngoài đồng, ở nước bạn…

Vô cùng ngao ngán và không khỏi tự hỏi: Sao vậy, hình ảnh người đàn ông trong sạch, giỏi giang ngày xưa? Làm sao một gia đình có thể bình yên nếu người trụ cột cứ mê lô đề, bài bạc thế này? Quốc gia lâm nguy vì nạn bá quyền ngoại xâm, họ có biết không?

Phụ nữ nào cũng băn khoăn như cô nhưng dù sao thế hệ những người như chồng cô cũng đã thoát ra, chỉ có cánh trẻ của các cháu là chịu đựng đủ thứ tệ nạn và không biết gia đình mình tan vỡ lúc nào.

Tội cho bố mẹ chồng của cháu. Cô ở Bắc khá lâu, cô biết kiểu cưng con của những người nông dân miền Bắc. Cưng vô điều kiện, mình có thể ăn cơm rau quanh năm nhưng khi có thịt gà thì con ăn gần hết.

Lý thuyết cưng con và thắt lưng buộc bụng để con học hành bị lẫn lộn, cho ăn học khác với nuông chiều. Ở đây con trai út là nơi để “thử nghiệm” tình thương vô tận ấy và bằng chứng là nó hư, phải trả nợ cho nó hình như là vài tháng một lần.

Để con nợ vác dao đến nhà thì con bạc này đã nghiện nặng rồi đó. Làm sao cai được một người nghiện? Nghiện gì cũng khó và cũng phải cai cả. Nhưng cai thuốc lá hay cai rượu dễ hơn, vì nó khiến những mầm bệnh trong người sẽ giết chết người đó. Cờ bạc không thiệt hại trực diện sức khỏe, chỉ hại túi tiền, cai làm sao? Hình như là không thể, trừ phi chủ nợ kiện và phải đi tù!

Cháu mỏi mệt và tuyệt vọng là đúng. Mẹ chồng ở chung, sướng lúc con nhỏ, khi con đã đi nhà trẻ thì bà thành người thừa, có khi lại là chướng ngại trên đường củng cố hạnh phúc của đứa con.

Mẹ cưng, mẹ ngăn, mẹ ám nữa, ấy là nguyên do chính để vợ chồng cháu không cải thiện được. Mẹ làm thay cho con trai vì không thích nó động tay vào giúp vợ, mẹ bênh ngay khi vợ nó mới mở miệng càu nhàu và khi muốn làm lành, vợ chồng cũng ngượng vì có mẹ.

Tùy cháu, nhưng xem ra cháu đã khởi động một cuộc chiến. Mẹ chồng ì ra chỗ ki-ốt, chồng nương bóng mẹ, rồi các anh chị của cậu ấy nhảy vào, cháu cô thế hoàn toàn. Con nhỏ, chồng vẫn thế, thôi thì kệ thời gian nữa đi, cháu nhé.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm