Cuối tuần này, M.U gặp Man City ở sân khách. Cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Quỷ đỏ là quá hẹp. Song, họ phải đấu hết mình vì danh dự.
Trận derby thành Manchester luôn mang lại bất ngờ, hấp dẫn, đặc biệt từ khi Man City thuộc về ông chủ người Ả-rập thì tính chất của trận đấu càng được nâng lên. Man City đang có phong độ khá cao trong thời điểm hiện tại và đang có vị trí rất an toàn trong top 4. Dù vậy Man City sẽ rất quyết tâm dành chiến thắng để đảm bảo dành được chiếc vé dự Champions League năm sau, không những thế chiến thắng trước người anh em cùng thành phố luôn là một điều mà các cổ động viên Man City mong đợi.
M.U thì ngược lại. Họ đang trải qua 1 giai đoạn khó khăn, bị loại khỏi Champions League, bị Chelsea bỏ xa tới 4 điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League.
Man City đang có chút vấn đề về nội bộ. Chân sút số một Manchester City, Carlos Tevez đã gây bất ngờ khi chỉ trích phương pháp huấn luyện của HLV Mancini đồng thời tỏ ý không hài lòng với cách hành xử của CLB. Cựu cầu thủ của MU còn tỏ ra tiếc nuối cho người tiền nhiệm của Mancini là Mark Hughes, người đã bị sa thải vì thành tích kém cỏi của đội nhà: “CLB này là của các ông chủ Ả Rập, tiền cũng là của họ. Nhưng nếu mọi người hỏi tôi liệu quyết định sa thải Mark Hughes có chính xác thì câu trả lời sẽ là không”.
Man City có vấn đề nhưng sức mạnh không hề suy giảm. Còn M.U phải nỗ lực 150% vì danh dự. Một trận derby rất đáng xem.