| Hotline: 0983.970.780

Cuộc sống của người đào tẩu Triều Tiên 37 năm không biết mình đồng tính

Thứ Tư 28/02/2018 , 13:05 (GMT+7)

Vì nhiều lý do khác nhau, những người Triều Tiên phải chọn con đường trốn chạy khỏi đất nước, song không ít người lại muốn quay về quê hương khi đã đến được vùng đất mới.

Ông Jang Yeong-jin chưa bao giờ yêu người vợ đầu ấp tay gối với mình. Trải qua quãng thời gian hôn nhân, Jang luôn cảm thấy tội lỗi, bối rối và xấu hổ bởi đã “hủy hoại cuộc đời một người phụ nữ”, theo lời ông.

15-35-21_06defector-mster1050
Ông Jang Yeong-jin, người đồng tính công khai duy nhất từ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc. Ảnh: New York Times.

Jang chưa bao giờ được nghe tới cụm từ “đồng tính” trong 37 năm đầu tiên của cuộc đời. Ông không có chút khái niệm nào về nó bởi “đồng tính” bị coi là điều vô cùng bất thường ở Triều Tiên.

“Khi tôi theo học tại Đại học Bình Nhưỡng, tôi đã tới gặp một bác sĩ thần kinh để hỏi vì sau tôi lại khác biệt so với mọi người xung quanh đến vậy”, Jang nói trong cuộc phỏng vấn với CNN hồi năm ngoái. “Nhưng lúc tôi bắt đầu kể với bác sĩ về cảm xúc của mình, tôi đã phải chạy khỏi phòng khám bởi vị bác sĩ kia không ngừng mắng chửi tôi”, ông nói.
 

‘Tôi biết mình phải ra đi’

Jang chia sẻ ông có thể chịu việc thiếu thốn đồ ăn, thức uống, áo quần ở Triều Tiên nhưng việc không có bất kỳ khao khát hay ước mơ nào thực sự khiến ông khốn khổ, dằn vặt. Jang vẫn thường mơ về một người bạn thời thơ ấu mà sau này ông mới nhận ra rằng ông đã yêu người bạn này.

Thuở thiếu thời, họ gần gũi bên nhau một cách hoàn toàn trong sáng và mối quan hệ ấy tiếp tục kéo dài cho tới khi hai người trưởng thành. Nắm tay nhau hay ngủ chung giường không phải điều gì xa lạ đối với họ. Thậm chí, hai người vợ còn biết họ thân thiết với nhau.

“Một ngày nọ, bạn tôi đến gặp tôi”, ông Jang nhớ lại. “Đêm đó, tôi rời khỏi giường vợ mình để đến bên giường bạn. Trong lúc cậu ấy ngủ, tim tôi đập liên hồi và tôi không thể hiểu nổi vì sao tôi cảm thấy đau lòng vì cậu ấy đến thế”.

“Tôi ngồi dậy, bước ra ngoài lan can và nhìn thấy một con ngỗng hoang bay qua đầu. Đó là lúc tôi biết mình phải ra đi”, ông nói.

Jang vượt biên sang Trung Quốc vào năm 1996, nơi ông phải chật vật suốt 13 tháng nhằm tìm cách đến Hàn Quốc. Trung Quốc vốn coi người Triều Tiên là những lao động nước ngoài chứ không phải người tị nạn hay người đào tẩu. Nếu bị bắt, họ thường bị gửi trở về nước và bị trừng phạt.

Ông sau đó đưa ra một quyết định mạo hiểm, ít ai ngờ tới: Quay trở về Triều Tiên, đi tới phía nam và băng qua khu phi quân sự (DMZ), một đường biên giới dài 4 km chôn đầy mìn mà rất ít người có thể sống sót vượt khỏi chúng.

Jang am hiểu khá rõ về đường biên giới. Ông đã thức dậy bên nó mỗi sáng trong 10 năm gia nhập quân ngũ bắt buộc. Lúc bấy giờ, ông nhận nhiệm vụ giải mã các tín hiệu liên lạc quân sự từ phía Hàn Quốc.

“Khi tôi phục vụ tại khu vực gần biên giới, tôi luôn tự hỏi cuộc sống ở Hàn Quốc sẽ như thế nào”, ông bộc bạch.
 

Luôn hy vọng

Jang cho hay ông biết rất nhiều người khác cũng có cùng chung trải nghiệm giống ông ở Triều Tiên. Ông cho rằng không ít người cũng đang phải khổ sở để tìm cách lý giải những cảm xúc khó hiếu của bản thân mình.

“Lúc tôi còn trong quân ngũ, có một sĩ quan cấp cao cũng gặp phải vấn đề y hệt tôi sau khi ông ấy lập gia đình”, Jang kể. “Còn có một người đàn ông khác ở quê tôi không bao giờ lấy vợ, sống cô độc suốt cả cuộc đời”.

“Xã hội Triều Tiên đối xử với những người này cứ như thể họ là sinh vật khác thường”, ông nói.

Năm 1998, trong lúc xem tạp chí bên trong phòng phẫu thuật của một bác sĩ, Jang tình cờ đọc được một bài viết về đồng tính. Ngay lập tức, ông như được khai sáng. Giờ đây, ông đã có thể lý giải mọi khúc mắc, mâu thuẫn bấy lâu trong mình.

“Đó là lần đầu tiên tôi biết đồng tính là gì và tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc”, ông cho hay. “Tôi khi ấy 37 tuổi và đã nghĩ rằng mình sẽ sống cô đơn suốt phần đời còn lại sau khi rời Triều Tiên bởi tôi không thể sống với phụ nữ”.

Tuy nhiên, cuộc sống vẫn không dễ dàng với ông. Năm 2004, Jang rơi vào bẫy của một kẻ lừa đảo. Người này vờ có tình cảm với ông để cướp hết số tiền tiết kiệm của ông. Lòng tin nơi ông đối với mọi người xung quanh sụp đổ. Jang không có gia đình ở Hàn Quốc và cũng có rất ít bạn bè. Việc là một người đồng tính công khai đào tẩu từ Triều Tiên khiến mọi khó khăn tăng lên gấp bội. Một vài người muốn quay về quê hương.

“Vì tôi là người đào tẩu, tôi hoàn toàn xa lạ với xã hội này”, Jang nói. “Đối với tất cả những người đào tẩu, ổn định cuộc sống là điều khó khăn, nhưng với tôi, khó khăn tăng gấp đôi”.

Nhưng không vì thế mà ông đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Chí ít, ở Hàn Quốc, ông vẫn có thể ước mơ. “Tôi cực kỳ lạc quan. Tôi luôn hy vọng rằng mình có thể sống như bao người khác, yêu thương người khác và đi vòng quanh thế giới vào một ngày nào đó”, Jang nói về ước mơ của mình.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.