Một góc xóm Lam Sơn Thượng, xã Hồng Việt, huyện Hòa An (Cao Bằng). |
Hoạt động này đã trở thành một nét văn hóa đẹp thể hiện bản sắc vùng quê cách mạng Lam Sơn, nơi từng là căn cứ địa của cuộc kháng chiến chống Pháp.
Ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết, từ người già đến trẻ em trong xóm đã chuẩn bị những bộ quần áo đẹp nhất tập trung về nhà văn hóa xóm. Bà Hoàng Thị Lề, 83 tuổi chia sẻ: Từ xưa đến nay gần như tôi chưa bỏ lỡ một dịp chào cờ, hát Quốc ca sáng Mùng 1 Tết năm nào.
Nhân dân xóm Lam Sơn Thượng chào cờ, hát quốc ca sáng mùng 1 Tết. |
Chương trình chào cờ, hát Quốc ca bắt đầu từ lúc 9 giờ. Sau nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca là hoạt động văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân mới. Ngày mùng 3 Tết sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi thể thao, như: kéo co, đẩy gậy, tung còn, đánh cờ tướng…
Ông Hoàng Đức Chiêm, nguyên Chủ tịch huyện Hòa An thông tin: Sau khi giải phóng Điện Biên năm 1954, người dân trong xóm rất phấn khởi nên đã bàn nhau tổ chức hoạt động chào cờ, hát Quốc ca vào sáng ngày Mùng 1 Tết hàng năm để giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng; xây dựng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc cho các thế hệ trẻ... Thời điểm đó, dân cư thưa thớt, cả xóm chỉ có vài chục hộ dân nhưng các hoạt động vẫn diễn ra rất sôi động, trang nghiêm.
Các tiết mục hát múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước. |
Dịp Tết, ai cũng muốn dành nhiều thời gian để quay quần bên gia đình, con cháu nhưng hoạt động chào cờ, hát Quốc ca ở xóm Lam Sơn Thượng vẫn được gìn giữ và phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết xóm làng, xây dựng quê hương cách mạng Lam Sơn ngày càng giàu đẹp.