| Hotline: 0983.970.780

Dại trai

Thứ Sáu 14/03/2008 , 07:30 (GMT+7)

Lúc xong việc, khi ông Q chuẩn bị ra về chị H bất ngờ chạy lại ôm lưng ông thì thào "Chú cho cháu xin đứa con, cháu buồn khổ quá..". Hành động bất ngờ của chị H khiến ông Q thoáng chút bối rối, nhưng trong phút chốc ông hiểu ra mọi chuyện. Ông biết ông cần gì và chị H cần gì.

Ở làng Chùa (Hưng Yên) có vợ chồng anh T chị H được mọi người khen ngợi là biết cách làm ăn. Nhất là anh T vốn có đầu óc kinh doanh giỏi lại nhanh nhạy tính toán. Bởi vậy, khởi nghiệp với hai bàn tay trắng mà chỉ sau chục năm góp nhặt làm ăn họ đã có một cơ ngơi kha khá.  Trong cuộc sống vợ chồng, anh T và chị H luôn yêu thương lẫn nhau. Chỉ có một điều khiến đôi vợ chồng này băn khoăn trăn trở nhất đó là có một đứa con. Trong một lần đi xét nghiệm, họ đã phải thất vọng khi kết quả kết luận nguyên nhân là do anh T. Sau lần đó anh T buồn bã chán nản và cảm thấy tự ti khi mình không làm tròn được bổn phận của một người đàn ông. 

Cạnh nhà anh T có ông Q goá vợ từ mấy năm nay. Một mình ông nuôi 4 đứa con hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Dù tuổi đã hơn 50 nhưng sức khoẻ ông Q rất cường tráng chẳng kém thanh niên là mấy. Vì công việc bận bịu cần thêm người và một phần cũng muốn giúp đỡ ông Q nên anh T tin tưởng nhận ông vào trông hộ một cửa hàng ở nhà. Mọi công việc dưới quê anh giao cả cho vợ và chú Q quán xuyến còn mình lên thị trấn trông nom nốt cửa hàng trên đó.

Kể từ khi có ông Q về giúp việc chị H cũng được thảnh thơi đi nhiều bởi các việc nặng nhọc đã có một tay ông Q đảm nhiệm. Vì thế trông chị H ngày một mỡ màng phơi phới. Nhiều lần, bận công việc quá anh T cũng không về nhà ăn cơm với vợ được nên bữa trưa thường chỉ có chị H và chú Q. Nhìn người đàn ông to khoẻ ngồi đối diện trong lòng chị H bỗng loé nên suy nghĩ "giá như ông ấy có thể thay chồng mình hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông thì tốt biết mấy.

ảnh minh hoạMột lần, anh T điện báo tối không về vì bận kiểm hàng trên thị trấn. Và như thường lệ cứ bữa tối xong là ông Q về. Nhưng hôm đó vì là hàng mới về nên ông phải ở lại mãi khuya để dọn. Do mất điện nên chị H phải cầm đèn soi cho người giúp việc làm mà trong lòng cứ thổn thức mãi. Lúc xong việc, khi ông Q chuẩn bị ra về chị H bất ngờ chạy lại ôm lưng ông thì thào "Chú cho cháu xin đứa con, cháu buồn khổ quá..". Hành động bất ngờ của chị H khiến ông Q thoáng chút bối rối, nhưng trong phút chốc ông hiểu ra mọi chuyện. Ông biết ông cần gì và chị H cần gì.

Sau lần ấy, chị H bàn với chồng tăng gấp đôi tiền lương cho ông Q. Khi anh T thắc mắc thì chị bảo vì chú ấy chịu khó lại đang khó khăn con cái học hành nên mình làm thế vừa là giúp đỡ chú ấy vừa tạo thêm sự động lực để chú ấy làm tốt công việc của mình. Anh T nghe vậy thấy cũng phải nên đồng ý.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại khi chị H biết mình có thai. Dĩ nhiên, chị nói với anh T đó là kết quả đó là sự cố gắng của hai vợ chồng. Song sự việc không hề đơn giản như chị H nghĩ. Về phía anh T cũng lấy làm lạ bởi chính anh cũng được nghe các bác sĩ nói về khả năng sinh con gần như là không thể của mình. Tuy nhiên từ trước đến nay anh luôn tin tưởng tuyệt đối vào vợ nên anh coi đó là điều kỳ diệu trên đời dành cho vợ chồng mình.

Còn về phần ông Q khi hoàn thành trách nhiệm "đàn ông" kia thì nhận được một khoản tiền khá lớn từ chính H và mức tiền công gấp đôi so với trước. Đáng lẽ ra theo lời của chị H thì mọi quan hệ của họ sẽ chấm dứt. Nhưng không, ông Q vẫn muốn tiếp tục làm "chuyện ấy" với cô chủ, vẫn muốn có thêm những khoản tiền ngoài lương khác. Ông doạ nếu không làm theo ý muốn đó ông sẽ đem chuyện kia nói cho anh T biết. Chị H há miệng mắc quai chẳng có cách nào thoát ra được nên đành nhắm mắt tiếp tục phải "quan hệ", tiếp tục mang tiền nhà biếu không cho ông Q.

Sau nhiều lần kiểm tiền hàng, anh T thấy thiếu hụt rất nhiều nên hỏi vợ thì chị chỉ ậm ờ trả lời không rõ ràng rằng buôn bán thua lỗ nọ kia. Anh lấy làm lạ bởi từ trước đến nay việc buôn bán rất thuận lợi, với lại mọi việc cũng do một tay anh giám sát, chị chỉ có trách nhiệm giữ vốn. Anh chỉ nghĩ hay là nhà bị mất trộm, vợ anh sợ anh lo nên không dám nói. Một lần, đang làm ở cửa hàng trên thị trấn, anh T nóng ruột muốn về xem ở nhà làm ăn thế nào. Khi về đến, anh lấy làm lạ bởi ngày thường mà cửa hàng lại đóng cửa. Vào đến bên trong anh bàng hoàng khi trông thấy vợ mình đang trong vòng tay ông Q. Thấy vậy, anh điên tiết định nhảy vào thì chị H chỉ còn biết quỳ gối mà van xin, còn ông Q hoảng quá lao ra ngoài chạy mất.

Đến lúc này, chị H đành phải nói ra toàn bộ sự thật. Rằng mình đã muốn có một đứa con nên giấu chồng "thoả thuận" chuyện đó với ông Q nào ngờ…

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất