| Hotline: 0983.970.780

"Dại trai thứ thiệt"

Thứ Năm 01/11/2007 , 18:36 (GMT+7)

Cháu chưa tin anh đã quên cháu. Mười năm hay cả đời này chúng cháu đều sống dưới bầu trời này và chúng cháu sẽ gặp lại.

Lời tư vấn của cô trên số báo ra ngày 26/9 vừa qua khiến cháu mừng rơi nước mắt. Hôm nay đúng 3 tháng ngày cháu ra trường và đúng một tháng H xa cháu. Cháu đang bắt đầu lại tất cả, 24 tuổi, có muộn quá không cô? Cháu đã từng đi trông trẻ để thi trung cấp nhưng cháu đã quyết thi đại học và năm thứ hai thì gp H như đã viết cho cô. Cháu tin vào định mệnh của cuộc tình này bởi vì cháu đã từng tin anh sẽ yêu cháu khi anh chưa là gì cả với cháu. Thời gian đã chứng thực, có lúc anh lặn lội tới 120 km để đi thăm cháu mà chỉ ở được với nhau có mấy tiếng đồng hồ. Thế nhưng…

Cô nhớ không, trước kia người yêu cũ của anh bị ung thư, anh luôn nhớ và buồn. Rồi anh mặc cảm mình bị chấn thương do tai nạn và cháu đã chia sẻ với anh tất cả. Chúng cháu đã rất hạnh phúc cho đến khi anh nói rằng anh rất nặng gánh gia đình. Ba anh công nhân mất sức, mẹ anh phải nấu ruợu chăn nuôi gánh vác gia đình, mẹ anh sắp phải mổ, em trai đang học đại học bị tai nạn gãy tay, một em nữa đang đi cao đẳng và em út thì đang học phổ thông, tất cả đè lên vai anh con trưởng. Trong lúc chờ việc anh còn thuê xe đánh hàng kiếm tiền. Anh cứ bảo anh nặng gánh gia đình và dứt tình cháu. Cháu có cảm giác người miền Trung khái tính và nặng trách nhiệm với gia tộc hơn người Bắc, đúng không cô?

Cháu chưa tin anh đã quên cháu. Mười năm hay cả đời này chúng cháu đều sống dưới bầu trời này và chúng cháu sẽ gặp lại. Sang năm cháu sẽ chạy việc lên huyện anh công tác, không duyên sống với nhau nhưng cháu tin vẫn có duyên là bạn. Viết thư cho cô cháu như trút được tâm tư ẩn chứa trong lòng. Nhất định khi nào đi làm cháu sẽ tin cho cô, chắc chỉ mươi ngày nữa là có việc. Cháu ngàn lần cảm ơn cô.

Cháu gái Bắc Giang

Cháu gái thương!

Cô vẫn nặng lòng với cháu vì lá thư thứ hai này tiếp tục cho cô niềm thán phục một tấm tình. Thư cháu viết rất sâu, cháu có một năng lực chữ nghĩa và những phẩm chất khiến người ta tin cậy.

Lẽ nào H ngầm chê cháu nhỏ thó mà quyết lìa xa? Cô gái nào chẳng nhẹ cân, có chồng sinh con như một cái nụ bỗng dưng bừng sáng, ai cũng to cao lên hàng chục cân ấy chứ. Cháu cứ ngóng cứ yêu và cứ chuyển công tác lên theo như ý nguyện rồi cháu sẽ có câu trả lời. Đúng, dân Nghệ Tĩnh họ rất khái, rầt gàn và rất có trách nhiệm với cộng đồng của họ. Đã yêu là bền, vì vậy, trong những lý do H viện ra, cháu nên xem lại đâu là lý do cốt tử. Cô không tin tình bạn của những người từng yêu nhau nhưng cháu thấy cần đuổi theo để có duyên bạn với nhau thì cố xem. Bởi nếu cậu ta có vợ thì cháu không thể là yếu tố lành cho gia đình của cậu ta còn nếu cả hai đều độc thân thì sao không nối lại tình xưa mà phải làm bạn? Vấn đề vẫn là vết thương tai nạn, liệu có làm cho cậu ta sợ cưới vợ hay không?

Cô tin cháu sẽ rất có uy tín trong công việc. Hình thức kém thì nội dung có khi lại rất hay, cháu thuộc loại đó đấy. Hãy tìm quên trong công việc, môi trường mới sẽ cho cháu niềm vui mới. Mong cháu nghị lực và may mắn.

Cô Dạ Hương kính quý!

Cháu là cô gái có mối tình học trò bảy tám năm và đã sống trong tuyệt vọng khi mà người ấy đã phản bội trắng trợn. Cháu đã nghe cô, không nên vì kẻ ấy mà từ bỏ cuộc sống, nếu ai cũng làm vậy thì cuộc đời này đã trống đi và còn lại toàn kẻ không bao giờ thất tình sao?

Hôm cháu đọc một lá thư tư vấn của cô dành cho một cô gái, cô nói rằng trong các thứ dại thì dại trai rất đáng thương. Có lẽ cháu thuộc loại này. Người ta đã dẫm lên tất cả, vậy mà… Cháu thấy mình thổn thức khi anh ta gọi điện xin tha thứ và kể lể về những sai lầm. Cháu nói cháu không phải thánh, cháu không quên nhưng nói thì nói, trong lòng vẫn chỉ yêu anh ta mà thôi.

Hay là cháu đã luôn sai lầm? Cháu đã 25 tuổi, tội gì không bắt đầu lại với một người nghiêm túc nào đó nhưng đâu có dễ như mình nghĩ. Cháu thật có lỗi với chính mình. Đây là tấm ảnh cháu tặng cô, để cô xem cháu có phải là người yếu đuối và bất hạnh không? Cháu xin lỗi vì đã làm phiền cô nhiều quá.

Cháu Hương Mai (Hà Tĩnh)

Cháu thương mến!

Khối tình của cháu khác với cô gái cô Bắc Giang trên. Cháu bị phụ mười mươi mà vẫn chưa tỉnh ra thì đúng là "dại trai thứ thiệt". Qua ảnh, cô thấy cháu mềm mại nhưng thuộc loại có thể nhẹ dạ đấy nha. Người nhẹ dạ thì sẽ như thế nào? Rất cả tin, hồn nhiên, dễ gây cho người khác sự che chở bảo bọc nhưng cũng luôn luôn gặp sự cố tình trường. Cũng phải thôi. Vì người không đáng tin mà cũng tin, lại tin sống tin chết nữa chứ.

Không có gì phải bi quan bởi một gã chẳng ra gì như vậy. Có những thứ hận làm người ta tàn lụi, cũng có những thứ hận làm mình phải quyết vươn lên, để cho kẻ đó biết mặt! Hãy tin vào tương lai, 25 tuổi đang phơi phới, trên đời nếu có nhiều gã sở khanh thì càng có nhiều cô từng trải chứ sao. Đừng có lớ xớ rồi biếu không sự cả tin của mình lần nữa. Nếu cháu dễ tin người thì thà biếu cho kẻ khác còn hơn.

Dạ Hương

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.