| Hotline: 0983.970.780

Đám cưới của một tình yêu viết hoa

Thứ Hai 21/03/2011 , 11:04 (GMT+7)

Chưa bao giờ tôi gặp một đám cưới đông người như vậy, cảm động như vậy.

Đám cưới nào mà chả là kết quả của tình yêu, nhưng đám cưới của chàng trai Nguyễn Đình Tình (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) và cô gái Thành Thị Thanh Thủy (TP Yên Bái) thì phải gọi bằng cái tên ấy mới đúng. Chưa bao giờ tôi gặp một đám cưới đông người như vậy, cảm động như vậy.

20/3 mới là ngày chính thức của hôn lễ, nhưng ngay từ chiều 19, nhà văn hóa khu dân cư số 8 phường Yên Nghĩa, nơi diễn ra đám cưới, đã chật người. Họ hàng, bạn bè đã đành, còn rất nhiều người ở các địa phương khác, chẳng liên quan gì đến đám cưới nhưng cũng đến để mừng cho họ. Vợ chồng ông Nguyễn Đình Nghĩa (bố mẹ Nguyễn Đình Tình) rạng ngời trong hạnh phúc, nhưng nhiều lần nhận lời chúc mừng của mọi người, tôi để ý thấy đôi mắt của ông bà như loang loáng nước. Hạnh phúc đến với ông bà lớn lao quá, một niềm hạnh phúc mà mới cách đây không lâu, ông bà gần như không dám nghĩ tới. Bắt tay tôi, ông Nghĩa nghẹn ngào:

- Ông trời thật có mắt. Trời thương vợ chồng tôi nên mới cho vợ chồng tôi đứa con dâu như vàng như ngọc. Khi cháu Tình nói với vợ chồng tôi về tình yêu của cháu và Thủy, tôi còn không tin vì nghĩ trên đời này làm gì có được người con gái như thế. Đến lúc này, tôi vẫn cứ thấy như mình đang trong một giấc mơ…

Nguyễn Đình Tình đã lên Yên Bái từ trưa để sáng mai đón người bạn trăm năm. Con đường từ Hà Đông lên Yên Bái lần này vẫn qua Phú Thọ, nơi mà gần 10 năm trước anh đã đi, nhưng mà lần ấy anh đi là đi vào trại giam của Bộ Công an đóng tại Yên Lập (Phú Thọ), với bản án oan trĩu nặng trên vai, và đằng sau anh là nỗi đau tê tái của gia đình…

Gần 11 năm trước, vào khoảng 22 giờ ngày 24/10/2000, tại bờ mương nước giữa cánh đồng xã Dương Nội (giáp Yên Nghĩa) xẩy ra một vụ cướp của, hiếp dâm. Anh Nguyễn Chính Hải và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh đang ngồi tâm sự ở đó thì bị 3 kẻ côn đồ xông đến, chúng khống chế họ, lột tài sản và đè chị Hạnh xuống, thay nhau hãm hiếp. Cũng thời gian đó Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên (đều 20 tuổi, đều ở Yên Nghĩa) đang vô tư dự sinh nhật ở nhà một người bạn cùng phường. Họ có ngờ đâu, chỉ sau đó mấy ngày, nỗi oan đã ập xuống đầu họ. Cả 3 lần lượt bị bắt khẩn cấp vì bị quy là “thủ phạm” của vụ cướp, hiếp trên.

 Bằng chứng ngoại phạm của họ bị bỏ ra ngoài hồ sơ. Một số tài sản của họ như ví tiền, đồng hồ… bị biến thành “tang vật” của vụ cướp, hiếp. Chiếc áo mà một trong 3 tên tội phạm đích thực bỏ lại hiện trường bị gán cho là áo của họ. Rồi mớm cung, ép cung, bức cung, nhục hình…Tiếng kêu oan thảm thiết của họ bị cả 2 cấp tòa bỏ ngoài tai. Những luận cứ rất xác đáng chứng minh họ vô tội của 2 luật sư Nông Thị Hồng Hà và Nguyễn Thanh Bình (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) không được tòa xét đến. Nguyễn Đình Tình phải lên trại giam Yên Lập với án tù 14 năm. Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Đình Lợi vào trại giam Thanh Xuân với bản án tù 11 năm và 16 năm…

Ở hai trại giam khác nhau, không hề được liên lạc với nhau, cùng lao động rất tốt, nhưng cả ba nhất định không nhận tội để được giảm án như những phạm nhân khác vì: “Chúng tôi không phạm tội nên chúng tôi không nhận tội. Chúng tôi chấp nhận ở tù đúng thời gian án tuyên để ra tù, lại tiếp tục kêu oan”. Đều đặn hàng năm, cứ vào những dịp trại xét giảm án cho phạm nhân, dịp đặc xá hay ngày lễ, ngày Tết, các cơ quan cao nhất của Tòa án, Viện kiểm sát và của Đảng, của Nhà nước lại nhận được “Đơn kêu oan” của họ từ nhà tù gửi ra. Bên ngoài, gia đình họ cũng đội đơn kêu oan khắp nơi. Báo chí vào cuộc.

Và cuối cùng thì “cứu tinh” của họ xuất hiện. Đó là lương y Nguyễn Thị Hồng (công tác tại Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện đa khoa Hà Đông). Nhân một lần Nguyễn Đình Lợi bị bệnh, được trại giam đưa đến chỗ bà điều trị, và Lợi đã tâm sự với bà về nỗi oan của mình. Khám cho Lợi, bà phát hiện ra “huyệt trai tân” của Lợi vẫn nguyên vẹn, chứng tỏ anh ta chưa hề quan hệ với phụ nữ. Thế thì tại sao lại kết tội anh ta hiếp dâm? Để tìm lời giải đáp cho câu hỏi ấy, bà quyết định bỏ công sức “lội ngược” một vụ án đã xảy ra gần 10 năm, hồ sơ đã bị đóng kín, và bà đã phát hiện ra nỗi oan của họ. Thế là một hành trình vô cùng gian nan của bà để kêu oan cho 3 thanh niên chẳng thân thích gì với mình, bắt đầu. Cuộc hành trình rồi cũng đi tới đích. VKSND Tối cao đã xem xét lại toàn diện vụ án, đã ra kháng nghị yêu cầu TAND Tối cao đưa vụ án ra xét xử theo trình tự giám đốc thẩm, tuyên họ vô tội, và trong khi chờ giám đốc thẩm, tạm hoãn thi hành án với họ. Giáp Tết năm Canh Dần (đầu năm 2010), cả 3 được trở về nhà. Lúc đó, họ ở tù đã chẵn 10 năm. Ngày bị bắt, cả 3 đều 20 tuổi. Trở về, họ đã sang tuổi 30…

Trở về, niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi đau lại ập xuống đầu chàng thanh niên Nguyễn Đình Tình. Thời gian thụ án ở trại Yên Lập, trong một lần chơi thể thao, một phạm nhân khác đã va chạm với Tình. Cả 2 đều bị chảy máu, và máu của phạm nhân kia đã dây vào vết xước ở người Tình. Về nhà một thời gian, được tin phạm nhân kia đã chết trong trại vì bị HIV giai đoạn cuối. Hốt hoảng, Tình vội đi làm xét nghiệm HIV, và kết quả là dương tính. Nỗi đau này, với anh và gia đình, có lẽ còn lớn hơn cả nỗi đau bị tù oan. Bởi dẫu là án oan nhưng vẫn còn có ngày ra tù, còn có tương lai, nhưng với căn bệnh thế kỷ này thì mọi cánh cửa dẫn đến tương lai đã đóng sập.

Những ngày đầu biết mình nhiễm HIV, cộng thêm với việc TANDTC cứ lần lữa một cách rất khó hiểu, không đưa ra phán quyết cuối cùng cho số phận pháp lý của cả ba người, Tình tưởng mình ngã quỵ. Nhưng rồi sức trẻ và nghị lực đã giúp anh đứng dậy. Biết được nỗi đau của chàng trai oan khuất qua báo chí, từ Yên Bái, cô gái 27 tuổi Thành Thanh Thủy đã viết thư làm quen, động viên, chia sẻ với anh. Thư đi, tin lại, rồi tình yêu đến với họ. Vượt qua rất nhiều rào cản, Thủy đã quyết định gắn cuộc đời mình với anh…

- Tình yêu của họ đẹp quá…

- Trái tim có đường đi riêng của mình, và không gì ngăn cản được nó khi nó đã chọn được đường đi…

- Phải viết hoa hai chữ tình yêu của họ…

- Bằng tình yêu, họ đã chiến thắng căn bệnh thế kỷ…

Đó là những lời tôi nghe được từ đám cưới của họ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.