Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu quen một người đàn ông ngoại quốc trên mạng khá lâu, dù chưa gặp nhau nhưng ngay lần đầu nhận được email và được trò chuyện với anh, cháu biết đây đúng là người cháu mong muốn chia sẻ cuộc đời. Anh hơn cháu 20 tuổi, đã từng li dị, sống khép kín và làm việc chăm chỉ nhưng không phải người có tham vọng. Điều làm cháu buồn lòng là do sống cô độc quá lâu, anh thiếu quyết tâm và động lực, anh có vẻ nấn ná theo kiểu "yêu cũng được, không yêu cũng được". Tuy nhiên sau rất nhiều lần thuyết phục, anh đã hứa sẽ về thăm cháu. Điều này là một cố gắng của anh, vì anh không có nhiều tiền, và công việc của anh không cho phép anh được nghỉ. Cháu đã rất vui khi nghe anh hứa như vậy, sự say mê và quyết tâm của cháu đã khiến người đàn ông cô độc trong anh cũng muốn có cuộc sống gia đình, dù cả hai biết sẽ có rất nhiều khó khăn.
Nhưng gần đây, cháu gặp một người đàn ông ngoại quốc khác. Anh chàng bằng tuổi cháu, nhiệt tình, cao lớn và rất say mê cháu... Anh ta hiền lành và là người có khái niệm chung thủy rất rõ ràng. Anh ta thích hút thuốc, thích đi bar nhưng vì cháu không thích nên anh ta đã bỏ tất cả những cái đó. Anh ta từng yêu một lần với mối tình 5 năm nên ngay từ đầu anh ta đã bảo "Xin em đừng làm tổn thương tình cảm của anh". Đã lâu không có người con trai thực sự nào quan tâm ngoài việc chat với bạn trai mỗi tuần một lần, cháu bỗng trở nên tham lam, cháu chấp nhận mối quan hệ đó. Anh ta như đứa trẻ con bên cạnh cháu, lúc nào cũng đòi được quan tâm. Cháu không thích đi chơi tối, nên anh ta cũng chỉ ở nhà buổi tối và gọi điện nói chuyện hàng ngày. Bạn bè anh ta cũng biết cháu, vì lúc nào anh ta cũng khoe cháu là "honey" của anh ta. Càng ngày cảm giác có lỗi của cháu càng nhiều và vì có người yêu ở xa, cháu không thể yêu anh chàng bên cạnh được. Anh chàng này biết về bạn trai ở nước ngoài của cháu, anh ta hay dằn vặt và cãi vã với cháu, luôn hỏi "Nếu anh chàng kia tới gặp em thì em bỏ anh à?". Cháu không quen nói dối, nên không thể trả lời được.
Với người yêu ở xa (nếu có đám cưới thì ít cũng phải hai năm lo thủ tục nhưng cháu thực sự hi vọng ở người yêu của cháu nhiều lắm). Hay cháu nên sống thực tế hơn, (với anh chàng tuy nói là tuyệt giao, nhưng cháu muốn vẫn có thể kéo anh ta trở lại dễ dàng). Cháu đã gần 30 tuổi, công việc bình thường, nhan sắc bình thường (hơi béo lùn), đã trải qua một vài mối tình và bị lừa dối vài lần nhưng cháu không muốn làm người xấu, không muốn mang tiếng cho gái Việt. Có lẽ cháu sẽ dứt khoát với anh chàng bằng tuổi vì cháu không muốn mất bạn trai ở xa kia.
Xin cô đừng in email lên báo
Cháu thân mến!
Đọc kỹ thư mới thấy cháu có thể là người phiêu lưu. Yêu một anh ngoại quốc trên In ternet đã 50 tuổi, chưa biết nhau kỹ từ ngoại hình đến tâm tính mà đã tính chuyện hôn nhân. Trong khi đó lại thích một anh ngoại quốc khác bằng tuổi, nồng nhiệt, mê say (và chắc hay ghen nữa). Sao vậy cháu? Đó là thuyết lý hiện sinh, hay là con người cháu phân thân và phức tạp theo thuyết Freud?
Thật tình cô thấy nhiều cô người Việt mình hơi quá khi được yêu kiểu Tây. Nói chính xác, Tây họ văn minh hơn đàn ông mình, từ rất lâu rồi họ sống theo văn hóa First lady (phụ nữ trên hết) nên phụ nữ mình tưởng bở. Cô chứng kiến hai cô cháu trong họ lấy chồng nước ngoài giàu, phẩm chất Việt ở họ chưa thấm gì so với những phụ nữ khác, vậy mà họ đã rất được yêu và họ quay chồng như trẻ con quay dế. Lộng quyền, bắt nạt, ỷ lại, lắm lời (các cô ấy lại không xinh nữa chứ). Sở dĩ những vị chồng ấy còn đội vợ lên đầu là vì hôn nhân còn mới, con cái còn nhỏ, lâu ngày thì hãy coi chừng!
Cháu chưa là vợ mà đã cho người yêu mọc sừng. Cậu ấy không nghĩ cháu lại bắt cá hai tay, không thì cậu ta cũng gút-bai rồi. Nhưng với cậu ở bên bây giờ, cháu mà cắt thì cũng không ra làm sao, nhiều kỷ niệm, thậm chí kỷ niệm ân ái cũng có nữa, đúng không? Cô không tin lắm vào tình yêu với người 50 tuổi kia. Với đàn ông ngoại quốc, khi đã một lần đổ vỡ và quen với cô độc, thậm chí thú vị với cuộc sống cô độc, cháu khó thay đổi họ lắm. Họ nói ừ thì anh nghe em, anh sẽ thử, nhưng từ khi đó đi tới hạnh phúc rất dài. Lấy cháu là phải đem vợ đi, đẻ con với vợ, nghĩa vụ với nhà vợ rất xa, không tương đồng văn hóa, vân vân và vân vân, làm sao cháu chắc như đinh đóng cột là anh ấy tuyệt vời? Vả lại còn chờ xem mặt và còn thử sống với nhau nữa. Trừ khi, cô nhấn mạnh, trừ khi cháu quá muốn rời VN và đó là cái phao của cháu.
Vì vậy, vẫn nên xa cậu đang cặp kè ra đã. Chờ người kia về đã (cháu nói anh ấy ít tiền, chắc đi về cũng không được nhiều lần). Cháu gặp và không lâu sau cháu sẽ biết mình có sống được với một người lớn tuổi như vậy không. Cháu cứ nói thẳng với anh chàng kề bên, Tây họ coi trọng trung thực, nói thẳng. Ít nhất để mình đừng thành kẻ gian, yêu ai và lấy ai, sau đó sẽ tính.
Dạ Hương
Đàn ông ngoại quốc đã một lần đổ vỡ và quen với cô độc, cháu khó thay đổi họ lắm
Thứ Năm 12/07/2012 , 14:11 (GMT+7)Cháu gặp và không lâu sau cháu sẽ biết mình có sống được với một người lớn tuổi như vậy không. Cháu cứ nói thẳng với anh chàng kề bên, Tây họ coi trọng trung thực, nói thẳng. Ít nhất để mình đừng thành kẻ gian, yêu ai và lấy ai, sau đó sẽ tính.
-
Tâm sự Dạ Hương 18/01/2023 - 06:44
Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?
-
Tâm sự Dạ Hương 07/12/2022 - 09:44
Nói như chồng cháu, cắt cắt cắt cho nhẹ nhàng. Lại chọn bạn khác. Đời mà, luôn phức tạp, lắm chuyện làm ta phải luôn rời đi với những người từng là
-
Tâm sự Dạ Hương 05/12/2022 - 06:21
Cháu luôn trấn an mẹ rằng đàn ông họ có biết sợ, nhưng thực ra, việc quấy rối tinh vi hơn, tinh vi lắm ấy cô...
-
Tâm sự Dạ Hương 29/11/2022 - 13:51
Cháu bị sốc nhưng vẫn để việc ấy trôi qua suôn sẻ. Nhưng sâu xa cháu nghĩ, anh còn yêu vợ, đúng không cô?
-
Tâm sự Dạ Hương 28/11/2022 - 13:47
Con ít, cháu hiếm, chuyện ích kỷ là đương nhiên. Nhưng có những gia đình vun phân tưới nước cho sự ích kỷ ấy. Vậy nên mới có đứa hư....
-
Tâm sự Dạ Hương 14/11/2022 - 10:49
Bà tự nhiên xuất hiện chỗ mẹ con cháu, thăm hỏi rồi ra cái điều kiểm soát mẹ cháu phải chăm ông thế này thế kia. Xuất hiện ngày càng dày
-
Tâm sự Dạ Hương 14/11/2022 - 08:59
Chắc chắn ba má nghĩ nếu có bỏ nhau chẳng hạn thì nhà ấy của cháu và con của cháu, trên đất ông bà ngoại cho.
-
Tâm sự Dạ Hương 10/11/2022 - 20:32
Bạn bè tôi, gia tộc của bạn bè tôi, nếu ít cũng bi kịch mà đông càng nhiều bi kịch. Làm việc gì cũng thấy bi kịch, không nhà nào yên cả
-
Tâm sự Dạ Hương 07/11/2022 - 14:10
Dì của cháu làm việc trên thị xã làm mối cho cháu một anh 40 tuổi. Anh này là con một, con bà lẻ của một người đàn ông trên thành phố.
-
Tâm sự Dạ Hương 01/11/2022 - 10:06
Ban đầu mẹ đi đi, về về hai nơi. rồi giờ thì cuối tuần mẹ mới sang với con và cháu. Cháu muốn khóc rống lên, cảm giác mất mẹ là kinh khủng đó cô.
-
Tâm sự Dạ Hương 31/10/2022 - 09:52
Không ai biết ẩn số tuổi già về mình, hay về người bạn đời của mình. Khi con người đau lâu, ốm dài, muốn chết cũng không xong thì thê thảm, trần trụi tính cách...
-
Tâm sự Dạ Hương 21/10/2022 - 14:49
Đàn ông nào cũng có ngáy. Càng nam tính càng ngáy to, càng lao động khổ nhọc càng dễ ngủ say và ngáy vang nhà