Sau vụ lở núi kinh hoàng sáng 7/9/2012 tại thôn Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái khiến 20 người chết, mất tích và bị thương. Mặc dù đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Yên Bái đang cố gắng tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại thì người dân vẫn ồ ạt kéo nhau lên dòng suối nơi xảy ra thảm hoạ đào bới tìm quặng bất chấp hiểm nguy.
Sáng 12/9/2012 có khoảng 20 người dân vẫn kéo nhau lên khu dòng suối khu vực núi lở để đào bới, mót quặng lộ thiên. Bảo vệ Cty CP Thịnh Đạt yêu cầu số người này ra khỏi khu vực nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn cố tình không nghe và chống trả, chỉ khi công an huyện Mù Cang Chải xuất hiện phối hợp với bảo vệ của Cty Thịnh Đạt thì số người đi đào, mót quặng trái phép mới bỏ chạy.
Đoàn công tác đã mời anh Sùng A Chinh sinh năm 1979, cư trú tại bản Nà Lở, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải lập biên bản. Anh Sùng A Chinh khai: Khoảng 7h ngày 12/9 tôi nhận được điện thoại của em trai tôi tên là Sùng A Chứ, sinh năm 1983 rủ lên khu vực mỏ chì kẽm Cty CP Thịnh Đạt đang khai thác để đào, mót quặng. Tôi chỉ biết tên 2 người là Sùng A Chứ em trai tôi và bà Lý Thị Cho, bản Ngải Thầu, xã Cao Phạ, số người còn lại tôi không biết tên....Tang vật mà đoàn công tác thu giữ là một bao tải quặng chì kẽm.