Không mong chờ tết
Tháng Chạp cũng là lúc báo hiệu cái tết đang gần kề. Ấy vậy mà bà Hồ Thị Dần, tổ 14, thị trấn Vạn Giã giật mình, đã gần đến tết rồi ư. Bà bảo, năm ngoái giờ này bà đã hoàn tất mua sắm. Bởi làm việc cực nhọc một năm, chỉ mong ngày tết sắm sửa, trang trí nhà cửa, cúng mâm cơm cho ông bà tổ tiên, sum họp gia đình là hạnh phúc rồi.
Bà Dần cho biết, chẳng mong gì tết đến |
Nhưng tết này bà chẳng sắm sửa gì. Vì tất cả vốn liếng nuôi 60 lồng tôm hùm, cá bớp, cá mú… đã bị bão số 12 cướp sạch, ước thiệt hại 4 tỷ đồng. Ngay cả căn nhà “chui ra chui vô” cũng bị bão đánh sập, không còn gì. Điều bà nghĩ lúc này, là dựng lại nhà ở, nhưng chẳng còn tiền. May mà 4 đứa con góp sức vay 300 triệu cho vợ chồng bà cất lại nhà cửa.
Gặp chúng tôi trong lúc đang hoàn thiện công đoạn cuối cùng của ngôi nhà, tuy bên ngoài bà Dần vui mừng vì chỉ còn vài ngày nữa sẽ dọn về nhà mới, nhưng sâu thẳm bà lại không nghĩ mình bị kiệt quệ như vậy. “Giờ trắng tay không còn tâm trạng đón tết nữa. Ngôi nhà sắp xây xong cũng không có tiền mua vật dụng mới. Có chăng chỉ tận dụng đồ cũ sót lại như cái bàn, cái ghế nào có thể sửa được thì đem về đặt cho đỡ trống trải”, bà Dần buồn rầu nói.
Nhiều niềm mong mỏi
Cách nhà bà Dần vài trăm mét là ngôi nhà mới dựng của ông Nguyễn Ngọc Anh, 89 tuổi, tổ 15 (Vạn Giã). Gia đình ông Anh là hộ nghèo. Bão vào đã làm ngôi nhà đổ sập hoàn toàn. May mà ông nhanh trí cõng vợ là bà Nguyễn Thị Mực (84 tuổi) chạy thoát thân lúc ngôi nhà sắp bị ập xuống.
Ông Anh cũng đỡ tủi khi nhận được sự hỗ trợ của của Nhà nước, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. Căn nhà rộng 42m2 là nơi trú ngụ của 2 vợ chồng già và con gái út mắc bệnh tâm thần. Hiện cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền phụ cấp chế độ và tương trợ tình làng nghĩa xóm.
“Nếu không nhận được giúp đỡ, gia đình tôi khó mà dựng lại nhà. Giờ có căn nhà mới tôi rất mừng. Nhưng cứ nghĩ đến tết, tôi lo lắm vì vợ chồng già rồi đâu làm ra tiền, lấy gì sắm sửa. Số tiền hỗ trợ xây nhà và mua vật dụng hết rồi. Tôi hy vọng, nhà nước có thêm những phần quà hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại do bão, giúp họ có một cái tết ấm áp”, ông Anh tâm sự.
Ông Nguyễn Ngọc Anh cảm ơn nhà nước và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ dựng lại nhà |
Ông Lê Đình Vinh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vạn Giã cho biết, người dân Vạn Giã dựa vào biển, chủ yếu đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Do có nguồn thu ổn định và cao nên gần tết, bà con sắm tết khá rủng rỉnh. Tuy nhiên họ rất im ắng, không trông mong gì tết. Điều họ mong mỏi lúc này là tập trung khôi phục sản xuất, vay vốn để làm lại từ đầu. |
Rời thị trấn Vạn Giã, chúng tôi ngược lên thăm bà con vùng làm nương rẫy trồng chuối, đào… thuộc thôn Vinh Huề, xã Vạn Phú (Vạn Ninh) cũng bị thiệt hại nặng nề do bão số 12. Khi hỏi đã chuẩn bị gì cho tết, họ đều lắc đầu và mong tết đến từ từ.
Chị Đặng Thị Lan bảo, bình thường giờ này hai vợ chồng đang đầu tắt mặt tối trên rẫy chăm sóc chuối để chuẩn bị thu hoạch kiếm tiền sắm tết, còn năm nay tết sầm sập sau lưng chỉ biết ngồi nhìn ra cửa, chờ người đến kêu đi làm kiếm sống qua ngày. Vợ chồng chị Lan có hơn 1ha rẫy trồng cây chuối mốc, đào, bưởi... Sau bão, vườn rẫy tan hoang, cây đổ ngã, bứng gốc hết.
“Rẫy chuối của tôi mỗi tháng thu hoạch vài triệu, đủ trang trải cho gia đình 2 vợ chồng và 3 đứa con. Bây giờ khôi phục lại rẫy chuối phải mất gần 1 năm. Còn trồng đào, bưởi thì mất nhiều năm hơn. Thôi năm nay đành chấp nhận ăn tết tẻ nhạt, không sắm sửa gì”, chị Lan nghẹn ngào.
Không để dân đói
Trao đổi với PV, bà Vũ Thị Kim Trinh, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Vạn Ninh cho biết, đến nay công tác khắc phục hậu quả sau bão, về nhà ở đã tương đối ổn. Tất cả nhà bị sập, hư hỏng nặng và rất nặng thuộc diện hỗ trợ bà con đã được nhận tiền dựng lại nhà.
Tuy nhiên, toàn huyện có 50 hộ chưa thể xây được nhà vì nhà đang có tang hoặc không có tiền trả công thợ. Trong đó, 10 nhà không có công thợ đã được chính quyền phối hợp với quân đội giúp dựng lại. Còn 20 nhà nằm ở 4 thôn của xã đảo Vạn Thạnh khó khăn, tiền hỗ trợ không đủ xây nhà, do chi phí vận chuyển, nhân công ở đó gấp 2 - 3 lần đất liền, nên chưa dựng được nhà trước tết.
“Đối với các trường hợp này, huyện vẫn tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các dự án nhà chống bão hỗ trợ. Chưa dựng được nhà nhưng vẫn không để dân sống tạm bợ, huyện sẽ cấp lều bạt, giường xếp, nệm từ là quà viện trợ của Nga, ASEAN, Trung Quốc cho bà con, để họ đón tết ấm áp”, bà Trinh cho biết.
Mất nguồn thu từ trồng chuối, đào, nên tết gần kề chẳng sắm sửa gì |
Bà Trinh nhận định, năm nay người dân vùng bão gặp khó khăn rất nhiều, đặc biệt là với những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khuyết tật. Xác định được điều này, huyện đã hoàn thành việc rà soát, tổng hợp các hộ có nguy cơ thiếu đói gửi lên UBND tỉnh. “Theo chỉ đạo của tỉnh là không để dân thiếu đói trong dịp tết. Chúng tôi đã tổng hợp được 3.689 hộ với 9.504 nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói và chuẩn bị 142 tấn gạo cấp cho dân. Ngoài ra, xuất ngân sách 400 triệu để thăm, tặng quà cho bà con”, bà Trinh cho biết thêm.
Nhiều ngôi nhà mới được dựng lại sau bão 12 |
Bà Vũ Thị Kim Trinh, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Vạn Ninh cho biết, những hộ có vườn cây ăn trái, đất trồng rừng bị thiệt hại hầu như chưa được hỗ trợ, chỉ mới tổng hợp số liệu. Nhiều hộ đến giờ này vẫn không có tiền thuê người dọn rẫy, dọn vườn. Phải xác định, đây là những đối tượng khó khăn lâu dài, tỉnh cần hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi... cho bà con. |