Sự việc xảy ra vào hồi 8 giờ tối 5/8/2012, một tiếng sét rất mạnh đánh xuống mâm cơm gia đình ông Giàng A Phử, 60 tuổi, dân tộc Mông trú tại bản Giàng Pằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn khiến ông Phử lăn ra đất người tím tái.
Ông Cứ A Sùng - Chủ tịch xã Sùng Đô cho biết: Mọi người trong gia đình ông Phử ăn cơm xong đứng dậy chỉ còn mình ông Phử còn đang ăn, khi đó mưa đang rất to, ông Phử toan đứng dậy đi xem nhà có bị mưa dột không, thì bị sét đánh qua dây điện làm chiếc bóng đèn trên đầu ông vỡ tan, ông Phử bị văng khỏi mâm cơm chừng 2m.
Mọi người vô cùng kinh hãi vội bế ông Phử lên giường, sét đánh đã làm gãy hết hai hàm răng khiến ông Phử hộc máu mồm máu mũi và chết ngay sau đó.
Điều ngạc nhiên mặc dù bị sét đánh nhưng nhà không bị cháy, mọi người không ai việc gì.