| Hotline: 0983.970.780

Đẳng cấp của Champions League

Thứ Sáu 21/09/2018 , 06:01 (GMT+7)

Man City thua ngay trên sân nhà, Juventus thắng dù Ronaldo nhận thẻ đỏ từ sớm, Liverpool hạ PSG bằng bàn thắng phút bù giờ. Dường như đã tồn tại một ranh giới vô hình giữa những đội bóng giàu truyền thống với phần còn lại.

09-04-51_nh_mc
Đội trưởng David Silva của Man City phân trần với trọng tài trong trận thua Lyon

Khi Nabil Fekir đi bóng và sút xa táo bạo, nâng tỷ số lên 2-0 cho Lyon trước Man City, các máy quay lập tức lia về phía Pep Guardiola, người bị UEFA cấm chỉ đạo 1 trận vì phản ứng trong trận tứ kết lượt về mùa trước. Cựu HLV Barca ngồi thất thần, cố nén tiếng thở dài. Ông tỏ vẻ bất lực khi chưa thể giúp đội chủ sân Etihad “hoá rồng” ở Champions League.

Thực tế, sân chơi số một cấp CLB ở châu Âu luôn tôn thờ một thứ gọi là đẳng cấp. Trong quá khứ, Chelsea từng đổ rất nhiều tiền để nâng cấp đội hình trong giai đoạn đầu, từ 2003 đến 2009. Họ đã tới rất gần danh hiệu lớn khi vào chung kết và bán kết nhiều lần, nhưng đều thất bại. Mãi tới năm 2012, 9 năm sau khi những đồng rúp đầu tiên chảy vào ngân khố CLB, họ mới được hưởng niềm vui chiến thắng.

Man City và PSG, những đội bóng có tiềm lực tài chính hùng hậu nhất hiện nay, cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Man City bắt đầu lột xác từ năm 2008 nhưng tới thời điểm này, thành tích tốt nhất của họ mới chỉ dừng ở vòng bán kết. PSG thậm chí còn thảm hơn. Đội bóng nước Pháp chưa bao giờ đi quá vòng tứ kết, bất chấp việc sở hữu hàng loạt cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá như Neymar và Kylian Mbappe. Những trận thua của hai đội này, trước Lyon và Liverpool, càng chứng tỏ, họ sẽ phải mất thêm một thời gian nữa, trước khi được hưởng vinh quang cấp châu lục.

Với Juventus, câu chuyện ngược lại. “Lão bà” là một cái tên lừng lẫy ở thập niên 90, và 2 lần vào chung kết trong 4 năm gần nhất. Ở trận ra quân Champions League mùa này, họ gặp bất lợi lớn khi ngôi sao số một Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ sau nửa giờ thi đấu. Nhưng Valencia, đội đã thắng Man Utd ngay trên sân khách mùa trước để vào tứ kết, không thể làm gì trước sự già rơ của đại diện Italia. Juventus đứng vững, và có chiến thắng 2-0 chung cuộc trong thế thiếu người.

Cũng không thể không nhắc tới chiến thắng 3-0 của đội ĐKVĐ Real Madrid trước Roma, đối thủ đã vào tới bán kết mùa trước. “Bầy sói”quay về với hình ảnh nhạt nhoà thường thấy ở sân chơi lớn. Họ run rẩy chịu những đợt tấn công của CLB 13 lần vô địch Champions League, trước khi gục ngã, dù Ronaldo đã không còn khoác áo Real.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất