Ông Khắc đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau
Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/12, ông Lưu Văn Khắc ngụ khóm 2, phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, sau khi đi nhậu say về nằm ngủ tại nhà thì bị vợ mình là bà Cao Ngọc Thủy mắng mỏ. Sau đó bà Thuỷ bỏ ra bên ngoài, trong nhà chỉ còn ông Khắc và người con riêng của vợ là Lưu Anh Nhật (18 tuổi), đang học tại Trường THPT Bán công Cà Mau.
Thấy cha dượng bị mẹ mình đuổi mà không đi, Nhật đã khoá cửa lại dùng ly (loại ly sành uống cà phê) đập liên tiếp vào đầu, vào trán ông Khắc.
Sau khi từ bên ngoài vào bà Thuỷ phát hiện con mình đang đánh cha dượng, còn ông Khắc thì nằm trên vũng máu. Bà Thuỷ hoảng hốt la thất thanh được người dân xung quanh đến cầm máu tạm thời cho ông Khắc và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa Cà Mau. BS Hồ Quốc Chính, Trưởng khoa Cấp cứu-Bệnh viện đa khoa Cà Mau,cho biết: ông Khắc bị đa chấn thương phần đầu, trán trái, mất máu rất nhiều.