Đạo diễn Trần Cảnh Đôn sinh năm 1959 tại Bình Thuận. Đã từng được đào tạo ngành kinh tế tài chính, nhưng đạo diễn Trần Cảnh Đôn chuyển sang học Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM khóa 1983-1988. Vừa tốt nghiệp khóa đạo diễn, Trần Cảnh Đôn đã có bộ phim “Ngọc trong đá” nổi tiếng với sự góp mặt của hai kiều nữ Lý Thu Thảo và Việt Trinh.
Sau bộ phim “Ngọc trong đá”, đạo diễn Trần Cảnh Đôn tiếp tục có những tác phẩm được giải thưởng điện ảnh như “Tội lỗi cuối cùng” hoặc “Cô thủ môn tội nghiệp”.
Đạo diễn Trần Cảnh Đôn là một tên tuổi lừng lẫy nhất trong dòng phim thị trường thập niên 90 của thế kỷ trước, với những bộ phim ăn khách “Ngôi sao cô đơn”, “Đoạn cuối ở Băng Cốc”, “Khi người ta trẻ”…
Ngoài lĩnh vực điện ảnh, đạo diễn Trần Cảnh Đôn cũng từng dàn dựng nhiều vở diễn sân khấu như “Mùa tôm” hoặc “Cuộc phiêu lưu của tâm hồn”.
Khi phim truyền hình nở rộ, đạo diễn Trần Cảnh Đôn cũng góp mặt bằng những bộ phim tạo hiệu ứng xã hội như “Đô la trắng” hoặc “Kính thưa ô sin”.
Đạo diễn Trần Cảnh Đôn được đồng nghiệp ví như một gã cao bồi ở phim trường. Trong đời sống, anh cởi mở và xuề xòa, nhưng khi làm phim thì vô cùng nghiêm túc. Đạo diễn Trần Cảnh Đôn thổ lộ: “Tôi là người không dễ dãi, không tự hài lòng với chính mình thôi. Còn nếu nói về khó tính thì tôi tự khó tính với chính mình. Tôi nghĩ trong bất cứ nghề nào cũng vậy, tự khó tính đối với chính mình là sự cần thiết, như vậy bản thân mình mới tiến bộ được và công việc mình làm mới tốt.
Khi tôi khó tính với chính mình thì tôi mong muốn các cộng sự, ê kíp của mình cũng khó tính với chính họ. Người diễn viên khi làm nghề họ không hời hợt, người thiết kế khi làm việc họ cũng chuẩn bị chu đáo, mỗi thành viên trong đoàn phim đều khó tính với công việc, nhiệm vụ của chính mình”.
Tác phẩm được công chiếu trước khi Covid-19 xuất hiện của đạo diễn Trần Cảnh Đôn là “Hoa trong bão” dài 30 tập. Đạo diễn Trần Cảnh Đôn trong thời gian giãn cách đã chuẩn bị mọi thứ để bấm máy bộ phim “Tôi thương mà em đâu có hay”. Thế nhưng, cơn nhồi máu cơ tim đột ngột đã khiến dự án của ông dang dở.