Tay dùng mũ bảo hiểm đập vỡ tủ kính, tay còn lại tên cướp thò vào khay tiệm vàng Kim Phát Bảo (đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, TP HCM) gom đi 24 lượng vàng và nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát.
Nhân viên tiệm vàng chỉ vị trí mà tên cướp dùng mũ bảo hiểm đập vỡ tủ kính gom vàng. Sáng 22/4, tiệm vàng đã cho thay mảnh kính bị vỡ |
Chủ tiệm vàng Kim Phát Bảo, anh Phạm Ngọc Tuân kể lại, khoảng 15h chiều 21/4, trong tiệm có 4 nhân viên nam trông coi và không có khách. Có hai thanh niên khoảng 25 tuổi đi xe Jupiter hướng từ chợ Tạm Thạch Đà đến dựng trước tiệm vàng. Một người mặc quần short, áo thun bước vào. Tên này không nói lời nào mà bất ngờ dùng nón bảo hiểm đập vào hông kính dày 8 ly, tay còn lại thò vào khay gom vàng.
Ngay sau đó, tên này đã chạy ra ngoài nhảy lên xe đồng bọn từ bên kia đường trờ tới, tẩu thoát về hướng cầu vượt Quang Trung. "Khi đó tiệm vắng khách nên các nhân viên ngồi phía trong. Sự việc diễn ra quá bất ngờ vá chóng vánh làm chúng tôi không kịp trở tay", anh Tuấn nói.
Tại hiện trường, lỗ kính bị tên cướp dùng mũ bảo hiểm đập vỡ có diện tích khoảng 30 cm. Trong lúc thò tay lấy vội vàng, tay của tên cướp bị mảnh vỡ của kính cắt và để lại vết máu.
Theo chủ tiệm vàng, tên cướp đã gom đi khoảng 24 lượng vàng 18k, chủ yếu là lắc. Một chiếc lắc bị rơi lại phía ngoài.
Tiệm vàng Kim Phát Bảo nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, cách chợ Tạm Thạch Đà khoảng 100 m, nơi diễn ra buôn bán sầm uất. Đây là một dãy nhiều tiệm vàng nằm sát nhau.
"Có thể hai tên này đã quan sát tiệm vàng của tôi trong một thời gian dài nên biết thời điểm nào vắng khách và ra tay", anh Tuân nói.
Sau khi xảy ra vụ việc, công an quận Gò Vấp đã có mặt ghi nhận hiện trường, truy tìm hai tên cướp.
(Theo VnExpress)