| Hotline: 0983.970.780

Dấu gạch nối hai mảnh Trường Sơn

Thứ Hai 20/04/2015 , 09:16 (GMT+7)

Họ đã cùng nhau dệt nên không biết bao bản tình ca về hình ảnh người lính, cùng nhau hát giữa chiến trường Trường Sơn, dưới làn mưa bom bão đạn. Nhiều người nhầm tưởng họ là vợ chồng. 

NSND Trung Kiên đã từng gọi họ là “dấu gạch nối hai mảnh Trường Sơn”.

Tình nhân nhạc đỏ

NSND Thu Hiền sinh ra và lớn lên ở Thái Bình và tham gia hoạt động nghệ thuật từ rất sớm. Từ năm 10 tuổi, chị đã thoát ly gia đình, sống tự lập và đi hát. Chị lớn lên cùng những năm tháng chiến tranh, tiếng hát đã vang từ miền Bắc tới miền Trung, trên những chiến trường ác liệt nhất như Quảng Trị…

Ngẫm lại, chị cũng cảm thấy tự hào khi tiếng hát của mình đã động viên được tinh thần biết bao người lính, bao người dân vượt qua những khó khăn, dũng cảm hơn trên chiến trường.

Còn NSND Trung Đức thì con đường đến với nghệ thuật có chút gập ghềnh hơn. Anh sinh ra ở làng hát La Cả (Hà Đông, Hà Nội), mê văn học nên trở thành sinh viên khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp. Bị cuốn vào làn sóng đấu tranh của sinh viên khi đó, anh đã sớm gia nhập quân đội và trở thành một chiến sĩ lái xe Trường Sơn.

Nhưng vốn sở hữu giọng hát đẹp nên Trung Đức đã đoạt giải nhất cuộc thi giọng hát hay do Hà Tây tổ chức, và từ đây anh bước chân vào con đường nghệ thuật.

Trung Đức gặp Thu Hiền khi làm việc chung tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. So với tuổi nghề thì Trung Đức phải gọi Thu Hiền là "chị". Bởi lúc đó Thu Hiền đã có hàng chục năm đứng trên sân khấu.

Trung Đức vốn xuất thân là lính, anh cùng đồng đội lái xe chở gạo, muối, mỳ chính và một số nhu yếu phẩm cho chiến trường theo đường Trường Sơn vào Quảng Trị. Đã quen với bom đạn dội suốt ngày, anh đã biết cách luồn rừng, ngụy trang để tránh những trận càn dã man của địch. Nhưng Thu Hiền vốn xuất thân là một cô thôn nữ mỏng manh, chị kể nhiều lần đi hát ở chiến trường, cứ nghe tiếng bom là chị suýt đứng tim, bàng hoàng và run rẩy.

“Mới đầu nghe tiếng súng và ngửi mùi bom đạn tôi nôn nao hết cả người. Có những lúc khóc ngon lành vì tận mắt thấy sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng Đức luôn động viên tôi bằng một câu “tiếng hát át tiếng bom”. Mà đúng là át được thật”, nữ NSND tâm sự.

Còn NSND Trung Đức kể về câu chuyện Trường Sơn bằng giọng nói bình thản hơn. “Tôi cao số nên bom đạn tránh mình, chứ mình nào tránh được bom đạn. Tôi may mắn hơn đồng đội mới nguyên vẹn trở về chứ trong chiến tranh, sự sống và cái chết liền kề trong gang tấc. Và may mắn hơn khi ông trời lại cho tôi tiếng hát để kể lại những năm tháng ấy”, NSND Trung Đức chia sẻ.

NSND Trung Đức cho hay, đã nhiều lần anh và NSND Thu Hiền đi diễn ở những chiến trường xa xôi, cả tuần chỉ cơm nắm, muối vừng nhưng tiếng hát vẫn vang lên ngời ngời. Khổ nhưng tuyệt đối không người nào than vãn.

“Tôi và Thu Hiền thường xuyên đứng chung sân khấu đến nỗi nhiều anh em lính nhầm là… vợ chồng. Vì vậy, những bài hát thường xuyên được yêu cầu vẫn là “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Tình ca Tây Bắc”, “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây”, “Nắng ấm quê hương”… Đặc biệt là tình ca “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây”, mỗi lần hát ca khúc này lại thấy màu xanh của dãy Trường Sơn, thấy tiếng bom dội lại và cả những gương mặt đồng đội cũ”, NSND Trung Đức tâm sự.

Kể về những năm tháng chiến tranh, NSND Trung Đức vẫn không hết bồi hồi khi nhắc đến “người tình sân khấu” của mình. Anh kể, hồi đó Thu Hiền vốn là cô gái “mỏng mày hay hạt”, dáng vóc nhỏ nhắn nhưng đầy dẻo dai.
Anh còn nhớ mãi một kỷ niệm khi đi diễn ở rừng, không có sân khấu, đoàn phải diễn trong nhà kho cũ. Nhà kho kín mít mà có cả hàng trăm người đứng xem, mỗi lần hát xong, anh và NSND Thu Hiền phải nhường nhau ra ô cửa sổ nhỏ xíu ở phía sau để... thở.
Thậm chí, khi xong chương trình, NSND Thu Hiền suýt bị... xỉu vì mọi người chen đến hỏi chuyện quá lâu mà nhà kho thì không đủ không khí. “Thương vô cùng” là câu anh hay nói khi nhắc đến người đồng nghiệp thân thiết của mình.

Còn với NSND Thu Hiền, kỉ niệm về bài hát này lại gắn liền với những mối tình. “Cuộc đời đi hát của tôi chứng kiến nhiều mối tình đẹp đến nao lòng. Mối tình của người lính Trường Sơn thường gắn với lí tưởng, gắn với hi vọng. Vì vậy, khi hát tình ca này tôi luôn thấy mình “cháy”. Tôi hát cho những người lính và cho cả bản thân mình, người luôn ước ao một mối tình vượt dãy núi cao như thế”, NSND Thu Hiền xúc động tâm sự.

Đôi bạn trái dấu ngoài đời

Ngày mới đi diễn, Trung Đức lóc cóc trên chiếc xe đạp cọc cạch, còn Thu Hiền khá giả hơn đã có chiếc xe máy Chaly cũ. Nhưng hình ảnh mọi người hay thấy nhất là Thu Hiền buộc chiếc xe đạp của Trung Đức vào chiếc xe của mình để kéo đi vì lo muộn giờ diễn và cũng để Trung Đức đỡ… mỏi!

Chính sự quan tâm và giúp đỡ ấy mà hai người thường xuyên bị đồn thổi là một cặp. Đặc biệt khi họ song ca trên sân khấu đầy ăn ý và đẹp đôi thì những nghi ngờ ấy lại càng thêm nhiều.

Những lời đồn thổi thì ngày càng lớn, trong khi người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng phân bua. Nhưng ít ai biết rằng họ đều có cuộc sống riêng yên ấm của mình.

“Tôi và Hiền chỉ hợp nhau trong công việc còn thực tế thì tính tình rất xung khắc. Tuy nhiên, vì trái ngược nhau nên chúng tôi lại chơi rất hợp nhau, là bạn tốt của nhau, từ bao giờ cho đến bây giờ”, NSND Trung Đức chia sẻ.

Anh kể, trong cuộc sống thường ngày, hai gia đình chia nhau từng bơ gạo, từng bánh xà phòng. Anh nhớ mãi lúc mới về đầu quân cho nhà hát chỉ có hai bộ quần áo. Thu Hiền đã phải cưỡi cái xe Nhật bé tẹo suốt ngày đi xin suất diễn cho anh.

Ngay cả trong chuyên môn, Thu Hiền cũng là “cô giáo” đặc biệt của Trung Đức. Từ những nốt cao, lúc ghìm hơi hay cách đưa đẩy hình thể trên sân khấu, đều là một tay chị đạo diễn cho anh.

Có một thời gian rộ lên tin đồn Trung Đức và Thu Hiền là một cặp. Báo chí và cả công chúng đầy những hoài nghi về chuyện tình cảm của cặp đôi huyền thoại này. Nhưng cái mà công chúng nhận được từ cặp đôi chỉ là những cái… cười trừ. Bởi “chỉ cần người trong cuộc thấu hiểu là đủ. Chúng tôi là những người lính, sống chết đã từng trải qua hết nên một vài lời đồn thổi tôi nghĩ không nên quá nặng nhẹ”, NSND Thu Hiền tâm sự.

Xem thêm
Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm