Theo đó, các nhà chức trách ở thị trấn Schwelm, phía tây nước Đức nói rằng bằng chứng vừa thu được hoàn toàn trùng khớp với một người đàn ông đang ở Pháp, đối tượng thời gian gần đây đã bị bắt giữ vì một "tội danh mới" trong một vụ án khác.
Số là vụ trộm trên đất Đức đã xảy ra tại một căn hộ ở Rocholzallee, thuộc Gevelsberg từ hồi tháng 3/2012, tức cách nay tròn 9 năm. Tuy nhiên tại hiện trường, cơ quan điều tra chỉ tìm thấy một miếng xúc xích cắn dở bỏ lại, được cho là thuộc về nạn nhân sau khi tên trộm có vẻ như đã bị cơn đói hành hạ trong lúc bị vây ráp. Và nó đã được thu giữ làm bằng chứng duy nhất.
"Trong khi truy tìm và thu giữ bằng chứng tại hiện trường vụ án, các thám tử chỉ tìm thấy một miếng xúc xích đã bị cắn dở, trên đó có thể tìm thấy dấu vết DNA", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố .
Tuy nhiên tại thời điểm đó, các kết quả đối chiếu DNA đã không truy xuất được bất cứ nguồn gốc, manh mối và kết quả trùng khớp nào ở trong nước, buộc giới chức sau đó đã phải thông báo các dữ liệu đến cơ quan truy lùng tội phạm quốc tế.
Và kết quả là mới đây, thủ phạm đã được làm rõ danh tính- là một người đàn ông 30 tuổi đến từ Albania. Cảnh sát cho biết, DNA thu được trên miếng xúc xích đã hoàn toàn trùng khớp với thủ phạm vừa gây án bạo lực ở Pháp năm nay.
Tuy nhiên, cảnh sát Schwelm cho biết nghi phạm này có thể thoát khỏi hình phạt từ vụ trộm năm 2012 vì thời hiệu tố tụng đã hết.