| Hotline: 0983.970.780

Đi dự lễ cầu siêu, xe chở 45 phật tử lao xuống vực

Thứ Năm 23/08/2012 , 08:56 (GMT+7)

Đang trên đường từ Hà Nội vào Quảng Trị dự lễ cầu siêu, chiếc xe khách chở khoảng 45 người bất ngờ lao xuống vực.

Đang trên đường từ Hà Nội vào Quảng Trị dự lễ cầu siêu chân lĩnh cõi sa hà và tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiếc xe khách chở khoảng 45 người bất ngờ lao xuống vực.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng lúc 4h15 phút sáng nay, ngày 23/8 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An.

Thông tin ban đầu, đoàn phật tử thành phố Hà Nội gồm 14 chiếc xe, mỗi xe chở khoảng 45 người, đang trên đường vào Quảng Trị dự lễ cầu siêu chân linh cõi sa hà và tri ân các anh hùng liệt sĩ; bất ngờ chiếc xe số 8 trong đoàn (chưa rõ biển kiểm soát) bị lao xuống vực. Trong đêm tối, mọi người kêu cứu thất thanh, đập cửa kính phá cửa hòng thoát ra ngoài.

Ngay sau đó, mọi người đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An. Một số phật tử cho biết, đoàn xe xuất phát từ Hà Nội từ 10h30 tối hôm qua (22/8).

Theo ghi nhận của PV tại Bệnh viện 115, tại hiện trường có 2 người tử vong, đều là nữ, một người tên Minh, khoảng trên 50 tuổi và một người chưa rõ danh tính. Nhiều người khác bị chấn thương nặng ở vùng đầu, cổ,... đang được khẩn trương cấp cứu.

Một số hình ảnh các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An:



Nhiều người may mắn thoát chết nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn





Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An


Gọi điện báo tin cho gia đình sau khi hoàn hồn

(Theo DT)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghĩa tình mùa hạn, mặn

Kiên Giang Giữa mùa nắng, hạn gay gắt, nhiều nơi nước quý như vàng. Được trao tặng bồn nước, người dân cảm động bảo: 'Đây là bồn chứa đựng những giọt nước nghĩa tình, yêu thương'.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.