Một thông tin liên quan đến dàn xếp tỷ số ở Việt Nam nhưng ít được chú ý bởi Covid-19, đó là thủ môn Y Êli Niê, thành viên U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2020, bị công an mời làm việc trong trận Đăk Lăk thắng Bình Định 6-2 ở giải U19 quốc gia đầu tháng 3.
Tuyển thủ U23 phát bóng thẳng đến chân tiền đạo Bình Định để cầu thủ này rút ngắn tỷ số. Sau đó, anh này bị VFF treo giò và phạt tiền 5 triệu đồng và đang chờ kết luận từ công an.
Giải U19 quốc gia ở sân Thành Long, TP.HCM không cho khán giả vào sân, nhưng bằng một cách nào đó, nhiều vị khách đặc biệt, với tư cách quan sát viên, vẫn lọt vào.
Họ ghi chép tỉ mỉ đến từng quả phạt góc, ném biên, rồi chuyển dữ liệu cho những trang chuyên cá cược ở châu Á. Mục tiêu là gì, có lẽ dân chuyên cá cược có thể hiểu được.
Tại Việt Nam, những giải bóng đá trẻ rất ít khi được chú ý, kể cả những giải có truyền thống và tổ chức quy mô như U21 quốc gia. Nhiều cầu thủ trẻ khi ra sân luôn mang nhiều mục đích, bên cạnh chuyện chơi tốt. Thế mới có chuyện ở giải năm nay, tại vòng bảng, một đội bị ép suốt hơn một giờ đồng hồ, bất ngờ thắng ngược 2-1 một cách khó hiểu.
Khổ luyện thành tài đã khó, nhưng tìm được con đường lên chuyên nghiệp từ bóng đá trẻ ở Việt Nam còn khó gấp bội. Trong bối cảnh nhiều CLB bỏ bê đào tạo trẻ, có tới hơn 70% các cầu thủ ở lứa tuổi U15, U17, U19 phải bỏ ngang tìm hướng đi khác vào đời. Chuyện này nọ, ở một giải đấu ít người quan tâm, cũng là một cách để họ chọn lựa trước khi đút túi những hợp đồng chuyên nghiệp.
Đặt số phận bấp bênh của cầu thủ trẻ, những người được xem là tương lai của bóng đá nước nhà, vào bối cảnh hiện tại, giữa tâm dịch Covid-19, càng thấy khó cho họ.
Giải đấu số một Việt Nam V-League phải bỏ ngang, chưa biết khi nào đá lại. Các CLB và đội tuyển quốc gia cuống cuồng vì nếu dịch không được kiểm soát, kế hoạch cả mùa và lên lịch thi đấu châu lục sẽ bị ảnh hưởng nặng.
Nhưng các cầu thủ, những nhân vật chính của xã hội bóng đá, hầu như không mấy ảnh hưởng, ít nhất là về kinh tế.
Tại châu Âu, nhiều đội phải giảm lương để giảm thiệt hại tài chính và được cầu thủ đồng ý. Nhưng tại Việt Nam, khi mà các CLB vẫn sống nhờ bầu sữa của địa phương và các ông bầu, có đá hay không đá, hợp đồng của họ vẫn vậy. Tuyệt nhiên chưa thấy bất cứ tuyên ngôn nào liên quan tới việc cắt giảm lương thưởng cầu thủ.
Lên cầu thủ chuyên nghiệp, ở Việt Nam, giống như một diện vào biên chế. Và khi mà đời sống cầu thủ vẫn nằm ngoài quy luật thị trường, những hạt sạn không khó để nảy sinh.