Điều này lo nhiều hơn mừng, nhất là chúng ta đang đào tạo những “thợ học” để thi.
Tội cho những thí sinh bị chấm với tâm thế ĐH
Đỉnh điểm là các trường Học viện Cảnh Sát, Học viện An ninh, ngành điều tra, với đối tượng nữ khối C đều lấy 28,75, nghĩa là học sinh phải được trung bình gần 9,6 điểm một môn mới đỗ, mà đây là các môn xã hội.
Đặc biệt, điểm chuẩn của ngành Luật khối C đối với nữ của Học viện An ninh nhân dân cao nhất lên tới 30 điểm (đã cộng điểm ưu tiên); còn ngành Trinh sát điều tra cũng phải 29 điểm.
Đại học An ninh nhân dân, điểm khối C của Điều tra trinh sát dành cho nữ cũng phải đạt 27 điểm. Tương tự, ĐH Cảnh sát nhân dân lấy 28 điểm đầu vào khối C dành cho nữ. Học viện Cảnh sát Nhân dân, ngành Điều tra trinh sát lấy chung 28,5 điểm cho cả 2 miền; còn ngành Luật, phái nữ miền Nam phải đạt 27 điểm đầu vào, phái nữ miền Bắc là 28,5 điểm.
Theo dõi một số trường khác như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội… thì mức điểm khối C trúng tuyển cũng dao động từ 26 đến 27. Cụ thể, ngành Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đứng đầu với 26,75 điểm, còn ngành Luật trường ĐH Luật điểm chuẩn là 26, điểm chuẩn ngành Luật kinh tế là 27,5 điểm.
Khoa Viết văn Báo chí trường ĐH Văn hóa (Hà Nội) cũng đã tuyển đủ chỉ tiêu dành cho khối C ngay đợt đầu tiên với 23 điểm. PGS.TS Ngô Văn Giá – Trưởng khoa chia sẻ: “Xét từ tư cách nguời đào tạo, tôi thấy yên tâm hơn, hy vọng hơn vào chất lượng. Nhưng nhìn từ thân phận thí sinh thì rất thương cho các em điểm khá cao (so với mặt bằng năm ngoái) mà bị trượt”.
Còn điểm chuẩn vào ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM cũng tăng đột biến. Điểm đầu vào khối C ngành Văn học là 23,50. Các tổ hợp khác lấy 23,75 điểm. Đầu vào ngành Báo chí khối C là 25,75 điểm. Đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường...
PGS.TS Đoàn Lê Giang – Trưởng khoa Văn học (ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM) cho rằng: “Năm nay các thầy cô chấm bài theo tâm thế chấm tốt nghiệp nên đẩy điểm lên rất cao. Chỉ tội cho những thí sinh ở các cụm bị chấm với tâm thế ĐH”.
Học giỏi Lịch sử đến thế?
Chính vì thế, đầu vào điểm cao mà nhiều thành viên trong Hội đồng tuyển sinh các trường khối KHXH lại tỏ ra buồn và lo hơn vui.
Một TS giảng dạy tại khoa Ngữ văn trường ĐH Vinh (Nghệ An) cho rằng năm nay điểm cao kiểu bèo nước cùng nổi. “Đề dễ, đáp án chấm sao cũng được, gì mà điểm không cao”. Vị TS này cảnh báo các bậc phụ huynh và thí sinh “đừng ảo tưởng mình giỏi giang”.
Có thể dễ dàng chỉ ra điều bất thường trong kỳ thi năm nay. Lấy ví dụ chính môn Lịch sử. Mọi năm, trong kỳ thi ĐH, Lịch sử luôn luôn là môn nhiều điểm thấp, có hội đồng tuyển sinh chấm đến vài chục điểm 0.
Năm nay, một giáo viên dạy Lịch sử khi nhìn kết quả được công bố phải thốt lên: “Mọi năm thi ĐH, học sinh được 8 điểm sử là của hiếm, năm nay, lớp tôi dạy mặt bằng chung là 8 trở lên”. Và khá nhiều học sinh được 9 - 9,5 thậm chí 10 điểm Lịch sử, Địa lý. Phải chăng là sau một năm học sinh đã bứt phá, yêu thích và học giỏi Lịch sử đến thế? Bởi vì, năm nào thi khối C cũng chỉ có chừng ấy học sinh, thiên về các ngành công an, quân sự, sư phạm hay KHXH&NV.