| Hotline: 0983.970.780

Diều vàng cho diễn viên không chuyên?

Thứ Sáu 11/03/2011 , 08:15 (GMT+7)

Năm nay cuộc đua Cánh diều Vàng 2010 cho hạng mục Nam - Nữ diễn viên chính đang có phần nghiêng về những diễn viên không chuyên...

Nhật Kim Anh trong phim “Long thành cầm giả ca”

Cuối tuần này (tối 13/3), Lễ trao giải Cánh diều Vàng 2010 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh và được phát trực tiếp trên VTV2, VTV4. Bên cạnh việc đưa ra dự đoán phim, nhiều người cũng quan tâm đến hạng mục trao giải diễn viên xuất sắc. Năm nay cuộc đua cho hạng mục Nam - Nữ diễn viên chính đang có phần nghiêng về những diễn viên không chuyên...

Bộ phim “Giao lộ định mệnh” đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua tranh giải Cánh Diều Vàng 2010, vậy là hạng mục phim truyện nhựa chỉ còn 10 ứng viên là: “Long thành cầm giả ca”, “Khát vọng Thăng Long”, “Vượt qua bến Thượng Hải”, “Cánh đồng bất tận”, “Nhìn ra biển cả”, “Tây Sơn hào kiệt”, “Hoa đào”, “Vũ điệu đam mê”, “Cô dâu đại chiến”, “Thiên sứ 99”. Nhìn vào mặt bằng của phim dự giải lần này, có thể thấy chất lượng phim chỉ ở mức bình bình, không có phim nào nổi trội như phim đoạt Cánh diều Vàng 2009 là “Đừng đốt”, vì vậy việc dự đoán phim cũng như các giải thưởng cá nhân xem ra cũng khó hơn.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính, cái tên Nhật Kim Anh đang được coi là nổi bật hơn cả. Từ một cô ca sĩ, Nhật Kim Anh may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Đào Bá Sơn. Bất chấp sự phản đối của nhiều người, đạo diễn Đào Bá Sơn đã mạnh dạn chọn Nhật Kim Anh đảm nhận vai chính trong “Long thành cầm giả ca”. Không phụ lòng đạo diễn Nhật Kim Anh đã hoàn thành khá tròn trịa vai người ca kỹ tên Cầm. Mặc dù là ca sĩ “lấn sân” sang lĩnh vực điện ảnh, nhưng Nhật Kim Anh đã cố gắng hết sức và phần nào lột tả được vẻ đẹp cũng như thân phận long đong của người phụ nữ Việt Nam trong sự kìm kẹp của xã hội phong kiến xưa. Những cố gắng của Nhật Kim Anh đã được đền đáp bằng giải thưởng Nữ diễn viên chính của Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần I. Liệu vinh dự này có lặp lại với cô ca sĩ Ninh Bình này một lần nữa?

Xuất thân là một người mẫu (từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008), chàng trai quê Cà Mau Quách Ngọc Ngoan thật may mắn khi vừa chạm ngõ điện ảnh đã có tới 2 vai diễn chính của hai bộ phim truyện nhựa lịch sử hoành tráng là: chàng tân khoa Tố Như (Nguyễn Du) trong “Long thành cầm giả ca” và vua Lý Công Uẩn trong “Khát vọng Thăng Long”. Cùng lúc hóa thân vào 2 vai diễn: Một thi nhân tao nhã nhiều uẩn ức trước thời loạn lạc - một vị vua trí dũng song toàn, đau đáu trước vận mệnh xã tắc và khát vọng bình an cho nhân dân… là một thử thách không phải diễn viên nào cũng vượt qua được. Chỉ với 2 vai diễn này, siêu mẫu Quách Ngọc Ngoan đã được yêu mến gọi là “Hoàng tử phim cổ trang”. Nhiều cơ hội, chàng siêu mẫu này sẽ “lên ngôi” tại Cánh diều Vàng năm nay.

Ngoài 2 ứng viên được coi là sáng giá nhất cho giải thưởng Nam - Nữ diễn viên chính giải Cánh diều Vàng 2010 là Nhật Kim Anh và Quách Ngọc Ngoan; còn có những ứng viên khác. Đó là NSƯT Mỹ Duyên trong “Vượt qua bến Thượng Hải” và Minh Hải. Đã có thâm niên công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam khoảng 10 năm, nhưng cái tên Minh Hải còn khá xa lạ với công chúng. Vai Nguyễn Ái Quốc của Minh Hải trong “Vượt qua bến Thượng Hải” xét về ngoại hình, giọng nói khá phù hợp với nhân vật. Tuy nhiên, diễn xuất của Minh Hải chưa hoàn toàn thuyết phục được người xem và có phần hơi nhạt.

Là một trong những bộ phim Việt hiếm hoi tạo được “cơn sốt” trong năm 2010, “Cánh đồng bất tận” tiếp tục là tâm điểm của giải Cánh diều Vàng năm nay khi cùng với “Khát vọng Thăng Long” lọt chung kết giải Báo chí - Phê bình điện ảnh. Tạo được ấn tượng mạnh và gây bất nhất với khán giả khi xem “Cánh đồng bất tận” không ai khác chính là diễn viên Lan Ngọc. Với khuôn mặt hiền hậu, cùng ánh mắt biết nói, diễn viên Lan Ngọc thực sự được coi là phát hiện mới của điện ảnh Việt Nam. Rất có thể giải Diễn viên triển vọng cho thể loại phim truyện nhựa sẽ thuộc về Lan Ngọc.

Vai diễn cô gái điếm tên Sương do Đỗ Hải Yến thủ vai trong “Cánh đồng bất tận” nhận được khá nhiều những lời khen chê trái chiều. Bỏ qua những phê bình về chất giọng, lời thoại, chỉ xét riêng về mặt diễn xuất, rõ ràng vai Sương của là bước lùi của chính Đỗ Hải Yến so với các phim “Người Mỹ trầm lặng” hay “Chuyện của Pao”. 

Giải thưởng nào rồi cũng có chủ. Bên cạnh tài năng, giải thưởng ít nhiều cũng mang yếu tố may mắn. Việc các người mẫu, ca sĩ... thậm chí doanh nhân, tham gia bộ môn Nghệ thuật thứ Bảy và gặt hái được giải thưởng không còn là chuyện lạ. Nhưng nếu các giải thưởng điện ảnh cứ mãi tôn vinh những người không chuyên, chẳng biết các diễn viên đang “mài đũng quần” trên giảng đường Sân khấu - Điện ảnh có cảm thấy tủi thân và quyết tâm phấn đấu chinh phục công chúng?

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.