| Hotline: 0983.970.780

Dọa phải ký!?!

Chủ Nhật 29/12/2019 , 08:30 (GMT+7)

Đang nằm xem bóng đá trên nhà thì có tiếng chuông bấm cửa. Tôi lồm cồm bò dậy, mở cửa sổ nhìn xuống.

Ảnh mang tính minh họa.

Dưới đường thấy thấp thoáng bóng một cậu Grab áo mũ màu xanh. “Có chuyện gì đấy em?”- Tôi hỏi với xuống. Cậu Grabbike ngước lên nhìn, nở nụ cười tươi: “Dạ anh ơi, chị nhà có đặt mua đồ. Anh có thể xuống nhận rồi ký giúp em được không ạ?”.

Thấy cậu này nói năng “dạ, thưa” rất lễ phép, tôi định chạy xuống ngay. Nhưng nhớ ra là có từ gì đó liên quan đến “ký tá”, tôi sững người lại một chút.

Để chắc ăn, tôi lại thò đầu xuống hỏi: “Lại phải ký nữa hả em?”. “Vâng anh, nhận hàng xong anh phải ký xác nhận để em còn bàn giao cho chủ hàng nữa chứ ạ. Quan trọng nhất là chữ ký đó anh”. Cậu Grab nói nghe đầy vẻ nghiêm trọng.

Chắc cậu ta không biết rằng, chính câu ấy đã khiến tôi sực tỉnh và dừng lại. “Không được. Hàng không phải mình chọn. Hợp đồng mua bán mình không hề biết. Giờ tự nhiên mình lại đi ký, thế có mà… toi à?”.

Nghĩ vậy tôi liền thò đầu đáp xuống: “Thế em đợi anh gọi chị xuống nhé. Tưởng lấy hàng thì anh “ok” ngay, chứ cả cái món “ký” nữa thì thôi”.

Cậu em nghe vậy cứ “ú ớ” không nói lên lời. Tôi chạy ra gõ cộc cộc vào cánh cửa nhà vệ sinh: “Vợ ơi, tắm nhanh lên rồi xuống nhận hàng cậu Grab chuyển đến kìa. Chồng định nhận giúp nhưng thấy bảo phải ký nữa nên thôi”.

Vợ tôi dừng xả nước, nói vọng ra: “Vợ đang tắm, mới được mấy phút, sao mà nhanh được. Phụ nữ chứ có phải như cánh đàn ông đâu. Mà họ bảo ký thì chồng cứ ký, có gì đâu mà thôi. Hàng mỹ phẩm ấy mà”. “Không. Vợ nói vậy thì biết vậy. Chồng biết là cái gì mà ký. Tốt nhất là vợ mua thì vợ xuống kiểm tra, xác nhận rồi ký”- tôi cương quyết.

Có lẽ lâu không thấy tôi “thái độ” vậy nên vợ khá bất ngờ, im lặng một lúc mới tiếp lời: “Chồng hôm nay làm sao thế? Có mỗi ký cái đơn hàng vợ mua vài trăm ngàn mà cũng không làm thay vợ được là sao?”.

Tôi lấy hết can đảm, cãi lại: “Vợ có theo dõi phiên tòa xét xử vụ AVG không? Đấy, cứ “ký theo chỉ đạo”, giờ kéo nhau cả đám ra tòa. Ra đấy rồi ai cũng “giá như” với cả “tôi bị ép”…”.

Có lẽ đã hết chịu nổi, vợ tôi hé cửa, thò đầu ra ngoài: “Chồng mang chuyện ở đâu về so ví với chuyện nhà mình, thế mà nghe được à. Chồng xuống ký đi. Có cần vợ gọi mẹ trên tầng xuống để mẹ bảo chồng ký không?”. Vừa nghe thấy vợ nhắc đến “cấp tối cao”, tôi đành líu ríu: “Thôi được rồi, không phải gọi mẹ. Hơi tí là lôi mẹ ra. Ký thì ký chứ sao mà dọa..?!?”.

(Kiến thức gia đình số 52)

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.