| Hotline: 0983.970.780

Đời có số, con bạn đã lựa chọn, nó đã đi hơn nửa đời nó, không đến nỗi

Thứ Hai 04/06/2018 , 06:45 (GMT+7)

Bây giờ con trai tôi hiểu ra, nó thường xuyên buồn mà không thể về thường xuyên với ba mẹ. Nó sợ con trai nó xa ra, con nó hư, vợ thì già hơn, nám xấu, suốt ngày tiền tiền...

Chị kính mến!

Chúng tôi cũng có hai đứa con như mọi người cùng thế hệ với mình. Con gái lớn lấy chồng giỏi giang, lại ở gần ba mẹ nên rất ấm cúng, chuyện gì hai mẹ con cũng nói với nhau. Rể là khách, tôi cũng xem nó xa xa vậy thôi, nó hiền từ, làm ăn chân chỉ, đối xử tốt với vợ và ba mẹ của vợ, còn yêu cầu gì nữa.

Con trai chúng tôi thì ngược lại. Lấy vợ nó đòi tách riêng ngay, bất cần biết nguyện vọng của chúng tôi ra sao. Có lẽ nó thấy sớm muộn gì vợ nó với chúng tôi, nhất là với tôi cũng trục trặc. Vì nó yêu cô này lớn hơn nó 4 tuổi, làm kế toán, cái nghề mà tôi thường xuyên cảnh giác. Cũng vì tôi hay đụng với cô kế toán cơ quan và tôi cũng thấy dấu ấn nghề nghiệp nó ăn trong máu những người yêu quý việc này. Cũng chưa hẳn phải vậy mà vì cô dâu tôi là con gái rượu, ba chồng nó mất sớm, nó phải sống với mẹ, bây giờ thì là chăm sóc mẹ. Bà sui của tôi lớn hơn tôi 10 tuổi, có con trai bị tai nạn mất (rồi ba của nó buồn quá đột quỵ không bao lâu mất theo con luôn).

Thương gia cảnh sui gia neo đơn, tôi mặc nhiên cho con ở rể. Không đơn giản và không dễ dàng đâu chị ơi. Tôi buồn đổ bệnh hoài, chỉ chồng với con gái biết chứ con trai nó thi thoảng về, thấy mẹ hay cảm vặt biết vậy chứ đâu hiểu sự suy sụp trong tôi. Rồi cháu nội đích tôn của chúng tôi ra đời, tôi muốn đi nuôi cháu khi mẹ nó sinh, cũng ngại. Thôi, con gái sinh đẻ, mẹ ruột nuôi là đúng nhất. Đến đứa thứ hai là con gái, tôi thở phào vui sướng, có nếp có tẻ, nhất chúng tôi rồi.

Đến cái đoạn dạy con thì tôi thực sự bất an chị ơi. Ở chỗ con dâu tôi không có kiểu sống lấy tinh thần làm trọng, lấy việc đọc sách làm nền tảng,  xem sinh kế không là mục tiêu làm người tử tế. Tôi ví dụ, trong cách nhét vào đầu đứa con, coi việc kiếm tiền là trên hết, kiếm nhiều tiền mới giỏi. Tôi không nghĩ vậy, sống chân chỉ, chữ tín, cầu tiến thì làm xe ôm cũng sẽ hơn người, nhiều khách hơn người, vậy thôi.

Bây giờ con trai tôi hiểu ra, nó thường xuyên buồn mà không thể về thường xuyên với ba mẹ. Nó sợ con trai nó xa ra, con nó hư, vợ thì già hơn, nám xấu, suốt ngày tiền tiền. Đau lòng lắm chị ơi. Như con tôi đi lạc mà tôi không cố gắng đi kiếm nó vậy chị. 

-------------------

Bạn thân mến!

Con đi lạc ngay trên mảnh đất cùng chung khí trời, bon chen, ồn ào của mình. Tôi tâm đắc mấy câu của bạn và thương, rất thương.

May mắn, dẫu sao bạn cũng có con gái làm tri kỷ, rể hiền, ấm cúng. Có những nhà hai con đều không ra gì cả hai, khổ không? Con gái có hiếu, không gì bằng, đừng yêu cầu tròn vẹn. Trời không cho ai tất cả bạn ạ.

Con trai đi yêu người hơn 4 tuổi. Có đứa còn yêu người hơn 10, hơn 15 nữa bạn à. Mốt hay sao ấy. Không hiểu nổi. Rồi vợ sẽ nám xấu, như bạn viết, tiền mãn và mãn sớm, đàn ông khi ấy đang chín, vậy là tâm lý đã trục trặc huống chi chuyện phòng the. Không hiểu nổi. Tôi thực sự không tin hạnh phúc đường dài, viên mãn của những đôi gái già trai trẻ.

Nhưng dù sao lớn hơn có 4 tuổi, cũng tạm được. Quên chuyện tuổi tác đi nha. Và nhà người ta neo đơn, con gái một, trên bàn thờ là ba nó và con trai một của nhà họ, nghĩ đã thương, nhìn mỗi ngày, càng thương. Nó chọn ở rể là nó có hy sinh, vì làm sao mà đem con gái một ấy rời khỏi bà mẹ cô quạnh được. Nếu bạn ở cảnh ấy, con gái bạn cũng không nỡ đi ở riêng, đúng không? Vậy thì, cũng quên chuyện con trai mình phải sống với mẹ vợ và ngôi nhà của mẹ vợ đi, nhá.

Như mọi đôi, chúng đã có con trai con gái, lớn lên trong vòng tay bà ngoại. Lại may mắn nữa chứ. Cũng như cháu ngoại bạn gần gũi với bạn, vậy thôi. Vấn đề là đã đến lúc tuổi tác của vợ chồng chúng bước sang một quãng khác, vào trung niên. Sẽ trục trặc như tôi viết ở trên, hôn nhân cũ, vợ già hơn mình, con cái có nguy cơ khó bảo, khó kiểm soát, đời nó khó thành công…đó là việc của mọi đôi vợ chồng có con đang lớn lên, hiện nay, không riêng cháu nội nhà bạn.

Đàn ông sẽ có nỗi buồn sinh kế, gia đạo, thậm chí sức khỏe khi vào trung niên. Đừng hay nghĩ, rồi ảnh hưởng sức khỏe và hạnh phúc của chính vợ chồng bạn. Đời có số, con bạn đã lựa chọn, nó đã đi hơn nửa đời nó, không đến nỗi. Bạn muốn tìm con ư, cháu nội đó, giúp được gì, nên giúp, tỉ mỉ, từng cái đèn đọc đến quyển sách để đọc, đại loại thế, bạn ạ. Không đi lạc đâu, không đến nỗi đã lạc, bạn ạ. Có câu, nhà nội không vội gì thương, lá rụng về cội, rất nên ít buồn, để còn hình dung tương lai của các cháu và giúp bà ngoại nuôi dạy chúng trưởng thành.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.