Gọi mãi không thấy đôi nam nữ thuê phòng mở cửa, nhân viên nhà nghỉ Bảo An (thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) lấy chìa khoá phụ mở cửa thì phát hiện hai vị khách lõa thể, gục chết trên vũng máu.
1h sáng 5/9, đôi nam nữ còn rất trẻ đi xe máy đến thuê trọ tại nhà nghỉ Bảo An. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ lên dọn phòng, gọi cửa nhưng không thấy hai người này trả lời.
Nghi có điều chẳng lành, nhân viên lấy chìa khóa phụ mở cửa thì phát hiện đôi nam nữ không mảnh vải che thân, nằm chết trên vũng máu. Người thiếu nữ bị nhiều vết đâm vào lưng và ngực, còn người bạn trai chết trong tư thế lưng dựa vào tường.
Người dân kéo đến xem công an khám nghiệm hiện trường
Công an thị xã Phúc Yên đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan điều tra thu giữ một xe máy, một con dao Thái Lan. Nam thanh niên tên Văn (21 tuổi), còn thiếu nữ tên Thi (15 tuổi) cùng ở huyện Phổ Yên (Thái Nguyên).
Theo cơ quan điều tra, Văn và Thi có quan hệ huyết thống gần, yêu nhau và bị gia đình ngăn cản nên rủ nhau bỏ đi. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
(Theo Người lao động)