| Hotline: 0983.970.780

Đòi nợ thuê hay cướp?

Thứ Sáu 26/10/2012 , 10:00 (GMT+7)

Vay tiền hộ người khác, bà Ánh bị các đối tượng cho vay nặng lãi đến siết nợ...

Nhóm thanh niên tự xưng là nhân viên đòi nợ thuê tới nhà bà Ánh gây rối vào sáng 20/10

Khoảng 10 giờ sáng ngày 19/10, tại số nhà 69 Hồ Biểu Chánh, P.12, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, anh Bùi Quang Dũng (SN 1992, con chủ nhà), đang ở trên lầu thì cô em họ chạy lên báo có một nhóm thanh niên đang ở bên ngoài đập cửa đòi gặp chủ nhà.

Anh Dũng xuống mở cửa, lúc này 2 thanh niên xông vào nhà hỏi ai là chủ. Anh Dũng trả lời mình là chủ, lập tức 2 đối tượng quát: “Tụi tao tới xiết xe trừ nợ”. Nghe vậy, anh Dũng bảo: “Đợi ba mẹ tôi về nói chuyện”. Dũng chưa kịp nói dứt câu thì bất ngờ 1 trong 2 đối tượng đấm vào mặt anh Dũng rồi xông vào dắt chiếc xe trong nhà ra. Dũng vội la to “cướp cướp”. Ngay lập tức những người hàng xóm nghe tiếng la chạy đến thì 2 đối tượng liền chạy ra xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Đến 9 giờ ngày 20/10, một nhóm khoảng 10 đối tượng tiếp tục tụ tập trước số nhà 69 Hồ Biểu Chánh để la lối đòi nợ! Khi chúng tôi hỏi: “Các anh là ai? Đến đòi nợ ai?” thì 2 đối tượng trong nhóm đưa ra tấm thẻ ghi “Cty CP Dịch vụ đòi nợ Song Long”. Một thẻ mang tên Nguyễn Thái Mạnh Tấn, nhân viên thu nợ. Tấm thẻ còn lại mang tên Trần Minh Hậu, Đội trưởng Đội 8. Điều đáng nói là cả 2 tấm thẻ này đều ghi thời hạn sử dụng trong vòng 3 tháng, từ 1/7 đến 30/9/2012.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà Huỳnh Thị Ngọc Ánh (SN 1971, chủ nhà 69 Hồ Biểu Chánh) cho biết khoảng từ tháng 4 đến tháng 10/2011, bà Phan Thị Hương (SN 1953, ngụ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP. HCM) có nhờ bà Ánh vay giúp 850 triệu đồng để xây nhà trọ cho thuê. Để làm tin, bà Hương đưa bà Ánh sổ đỏ nhà đất có diện tích trên 1.000 m2 tại thị xã Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), hẹn đến cuối năm 2011 trả tiền.

Do không đủ tiền cho bà Hương mượn nên bà Ánh đã đứng ra vay một số người trong đó có bà Trương Thị Lan (ngụ số nhà 309/2 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận) số tiền 70 triệu đồng với lãi suất 27%/tháng, để cho bà Hương vay.

Đến cuối năm 2011, bà Hương không trả tiền và bỏ trốn. Sau đó bà Ánh tìm đến địa chỉ nhà bà Hương ghi trong sổ đỏ thì mới hay đây chỉ là địa chỉ tạm trú của bà Hương. Còn miếng đất bà Hương giao sổ đỏ cho bà Ánh đã bán từ lâu!

Bà Ánh khẳng định không quen biết, không nợ nần gì nhóm thanh niên trên. Theo bà, nhóm nhanh niên này có thể do bà Trương Thị Lan, người đã cho bà vay 70 triệu với lãi suất 27%/tháng, thuê đến xiết nợ gia đình bà.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.