| Hotline: 0983.970.780

Đòn câu pháo của Tấn Tài

Thứ Tư 26/11/2014 , 21:03 (GMT+7)

Trước một đội Lào chơi phòng ngự số đông, tuyển Việt Nam đã phải sử dụng đòn “câu pháo” nhằm khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ của đội bóng xứ triệu voi mà Tấn Tài chính là ngòi nổ.

1. Ở ngày ra quân gặp đội tuyển Indonesia, HLV Toshyia Miura đã gây ngạc nhiên khi để tiền vệ Tấn Tài trên băng ghế dự bị. Nói là ngạc nhiên bởi ở vòng tròn trung tâm khó cầu thủ nào trên tuyển qua được Tấn Tài cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh, kinh nghiệm, ấy là còn chưa kể trong thời gian dài vừa qua Tấn Tài luôn là người mang băng đội trưởng.

Suốt 90 phút hôm đó, lúc ngồi trên băng ghế dự bị hay khi đã chạy ra sau cầu môn khởi động, tiền vệ người Khánh Hòa luôn dõi mắt chờ đợi một cái vẫy tay của ông thầy người Nhật để vào sân. Rút cuộc, anh không có cơ hội.

Chia sẻ với người viết một ngày sau trận đấu, Tấn Tài không giấu được cảm giác buồn nhưng không hề thất vọng. Anh chia sẻ: “Tất nhiên, tôi có cảm giác buồn, hụt hẫng khi không được xếp đá chính ở trận đấu ra quân của tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014. Nhưng tôi phải tuyệt đối tôn trọng quyết định của HLV trưởng bởi mỗi thầy có một cách dùng người riêng”.

2. Ở trận đấu tối 25/11 gặp đội tuyển Lào, Tấn Tài có niềm vui nhân đôi khi anh được HLV trưởng Miura xếp thi đấu chính, đồng thời nhận được sự cổ vũ của bà xã vừa bay từ Khánh Hòa ra. Và như để đáp lại sự kỳ vọng của ông thầy người Nhật lẫn sự cổ vũ của vợ, tiền vệ đang khoác áo B.Bình Dương đã chơi một trận rất hay.

Trước một đội tuyển Lào chủ động chơi phòng ngự phản công, nhiệm vụ của Tấn Tài không chỉ là đánh chặn phản công mà còn là cầu nối quan trọng giữa hàng phòng ngự và hàng tấn công của tuyển Việt Nam. Anh liên tục được các đồng đội chuyền bóng, rồi từ chân mình “câu pháo” xuống sau lưng hàng thủ đội tuyển Lào cho Công Vinh, Anh Đức thoát xuống.

Theo thống kê, trong 90 phút thi đấu, tiền vệ sinh năm 1984 này đã phân phối tới 81% lượng bóng cho tuyển Việt Nam. Nói cách khác, 81% đường chuyền bóng của tuyển Việt Nam trong trận gặp Lào đã qua chân Tấn Tài.

Cụ thể hơn, trong 125 đường chuyền anh thực hiện, có 101 đường chuyền chính xác. Đặc biệt, anh có pha chọc khe để Vũ Minh Tuấn băng vào vòng cấm, xỉa bóng rất nhanh, mở tỷ số trận đấu. Tiếp đến là cú ra chân hiểm hóc khiến thủ môn của đội tuyển Lào xử lý lóng ngóng, qua đó giúp Công Vinh nâng tỷ số lên 2-0.

3. Trong phòng họp báo sau trận đấu, dù thắng Lào 3-0 nhưng HLV Toshyia Miura không lấy gì làm hài lòng về cách chơi của toàn đội, đặc biệt là tinh thần khiến có lúc khán giả phải la ó. Tuy nhiên, với riêng Tấn Tài, ông thầy người Nhật lại dành những lời khen ngợi khi anh đã chứng tỏ được vai trò “ngòi nổ” của mình trong chiến thuật “câu pháo” mà ông đã đặt ra.

“Tấn Tài là mẫu cầu thủ tổ chức tấn công tốt. Ở trận đấu này, cậu ấy đã chơi rất tốt, giúp đội nhà có nhiều phương án tấn công hơn”, HLV Miura nhận xét.

Về phần mình, Tấn Tài khẳng định, AFF Suzuki Cup 2014 sẽ là giải đấu cuối cùng anh khoác áo ĐTQG, và trước khi nói lời tạm biệt với đội tuyển, anh rất hy vọng sẽ có lần thứ 2 nâng Cup vàng khu vực.

“Tôi đã có kỷ niệm đẹp và thực sự khó quên khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup năm 2008. AFF Suzuki Cup 2014 sẽ là giải đấu cuối cùng tôi khoác áo đội tuyển Việt Nam, và tôi muốn mình được sống lại khoảnh khắc ngọt ngào của 4 năm về trước!”, Tấn Tài kết lại.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.