| Hotline: 0983.970.780

Đón phép tình cảm

Chủ Nhật 22/07/2018 , 14:35 (GMT+7)

Diễm là con một duy nhất của bố mẹ cô. Gia đình của hai ông bà vào hạng khá giả, vì thế cô được bố mẹ rất nuông chiều. 

Diễm thuộc về mẫu người hội tụ những yếu tố khiến nhiều người khác phải ghen tị. Cô vừa đẹp, gia đình giàu có, lại vừa tốt nghiệp đại học kinh tế và thành công trong sự nghiệp. Thừa hưởng từ gia đình, cô sở hữu một cửa hàng kinh doanh vật liệu trang trí nội thất, công việc làm ăn vào tay Diễm ngày càng phát đạt.

hinh-nh-dep-ve-tinh-yeu-43-052633362131202782
Ảnh minh họa

Thế nhưng trong đời tư, Diễm vẫn chưa tìm được cho bản thân mình một người bạn đời tương lai như ý. Cô có nhiều bạn trai, có những người đến với cô vì sắc đẹp quyến rũ, có người đến vì gia sản giàu có, và cũng có những người đến với cô vì cả hai yếu tố trên. Tuy nhiên, sau một thời gian giao du với cô, đa số những chàng trai đều xiêu lòng trước vẻ đẹp của cô và đây là lý do chính khiến họ đâm ra tương tư cô.

Diễm chẳng bao giờ mềm lòng với những kẻ đến với cô chỉ vì mối si tình, cho dù trong số đó có những người yêu cô chân thành. Như đã nói, từ trước đến nay cô vốn quan niệm ái tình chẳng qua như một cuộc chơi, nếu đối phương lụy vì tình trước cô, người đó xem như kẻ thua cuộc. Ý nghĩ thương hại, mủi lòng, không hề có trong suy nghĩ của Diễm. Trái lại, càng có nhiều người quỳ lụy, cô càng cảm thấy hạnh phúc, tự mãn. Mãi rồi, trò chơi mèo vờn chuột trong các mối quan hệ tình cảm đã trở thành một hình thức gần như nghiện ngập đối với Diễm.

Vì thế cô thường có hai, ba “mối tình” trong cùng một lúc. Đó là những cuộc tình đơn phương của những gã trai đã lỡ trót si mê cô. Diễm không buông bỏ hẳn một người nào. Hễ có một ai cảm thấy bị thất vọng và có ý định rời xa cô, thì Diễm lại ban phát cho họ một chút niềm hy vọng. Có thể đó là một lời tỏ tình, một ánh mắt nhìn chăm chú vào đối tượng, hoặc là một cuộc hẹn riêng tư do chính cô chủ động hẹn hò với người ấy... Để rồi sau những giây phút tưởng chừng như thăng hoa trong tình cảm đó, đối với họ cô lại tiếp tục hờ hững, nguội lạnh, hoặc giận hờn, thậm chí có lúc nạn nhân còn tưởng rằng quan hệ giữa họ với cô còn thua kém hẳn so với mức độ quan hệ bạn bè bình thường.

Sau một thời gian dài đắm mình trong những mối quan hệ với những anh chàng si tình như thế, Diễm bỗng phát hiện ra cô đã trở thành một phù thủy ái tình. Nhưng cũng giống như một con nghiện ma túy, càng lao sâu vào những mối quan hệ qua đường, mà sự bỡn cợt và trêu chọc tình cảm để thỏa mãn tự ái cá nhân cô là chủ yếu. Cô tựa hồ như một nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc, tất cả những kẻ si tình người nào cũng yêu cô đến chết mê chết mệt. Họ ghen tuông và ganh ghét lẫn nhau. Nhưng điều may mắn là Diễm đã không để cho những chuyện đáng tiếc xảy ra, chẳng hạn như khi những kẻ cùng si tình cô xảy ra chuyện thanh toán lẫn nhau.

Chuyện cứ tiếp tục như thế, trái tim của Diễm giờ đây đã trở thành dửng dưng, vô cảm trước những con thiêu thân ái tình tìm đến với cô, đến mức có lúc chính Diễm cũng cảm thấy mình đang thấm mệt và phát chán đến tận cổ những gã trai dại gái tìm đến với mình, cũng như vô số những món quà cáp đắt tiền mà bọn họ đã mua tặng cô, để mong cô đoái thương, hạ cố, để mắt và quan tâm trước những mối si tình vô cùng khổ sở của họ.

Cho đến ngày Trung xuất hiện trong đời Diễm. Thông thường đối với những chàng trai, trước khi Diễm biến họ thành những con thiêu thân trong vòng kiềm tỏa của cô, trước hết vào lúc ban đầu, chính nơi bản thân cô cũng phải ít nhiều cảm nhận được sự khả ái hoặc vẻ điển trai của đối tượng. Ban đầu Trung cũng đã chiếm được thiện cảm nơi Diễm như thế. Trung không giàu có như những chàng trai khác, cũng không phải là người có ngoại hình điển trai nổi bật nhất trong số đó, anh là một kỹ sư nông lâm với một chút tài hoa về âm nhạc, ngón đàn của Trung đủ mượt để đánh đổ trái tim những cô gái. Nhưng đặc điểm mạnh mẽ nhất nơi Trung chính là từ lúc đầu anh đã không dễ dàng bị xiêu lòng trước sức hút của Diễm. Mãi cho đến khi cô thả thính hết mức và lọt được vào mắt xanh của Trung, thì cũng chính là lúc trái tim của Diễm đã trót yêu thương anh thật lòng mất rồi.

Từ khi cô và Trung đã trở thành một đôi tình nhân, quả thực Diễm đã tự hứa không còn quan hệ giao du với bất kỳ chàng trai nào khác nữa. Vả lại, Trung từng nói như giao kèo trước với cô rằng, nếu một ngày nào đó có một người thứ ba xen vào giữa cuộc tình của họ, thì anh sẽ rời bỏ cô ngay.

Trong chuyện tình cảm, những phút giận hờn, bất đồng hoặc chuyện nắng mưa đều có thể xảy ra. Chuyện tình của họ cũng không ngoại lệ. Tật cũ khó chừa, những lần đầu Diễm còn chịu nhịn, nhưng đến một hôm Diễm quyết định trừng phạt Trung bằng cách cặp kè với một anh chàng khác, nhìn bề ngoài anh chàng này cái gì cũng có vẻ ăn đứt Trung, từ ngoại hình cho đến gia sản. Khi biết tin, Trung thẳng thắn gặp Diễm và nói lời chia tay. Diễm đã hối hận không kịp, mặc cho cô níu kéo, giải thích rằng đó chỉ là một đòn phép tình cảm để Trung yêu cô nhiều hơn, nhưng cô đã tính toán sai. Anh không bao giờ quay trở lại với cô.

(Kiến thức gia đình số 29)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất