| Hotline: 0983.970.780

“Dòng người Thạch Sanh”

Thứ Hai 07/10/2013 , 17:19 (GMT+7)

Hàng vạn người xếp hàng dưới nắng gắt kiên nhẫn chờ đợi...

Sáng ngày 7/10, ngày thứ 2 nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón nhân dân vào thăm. Đoàn người xếp hàng vẫn duy trì độ dài hơn 1km, từ 30 Hoàng Diệu, rẽ hết đường Điện Biên Phủ đến trước cổng Bộ Ngoại Giao (phố Tôn Thất Đảm). Hàng vạn người kiên nhẫn, trầm ngâm nhích từng bước dưới nắng gắt.

Tại cổng 30 Hoàng Diệu, lực lượng Cảnh vệ và Sinh viên tình nguyện điều tiết dòng người, cứ 5 phút khoảng 100 người sẽ được vào thăm nhà Đại tướng. Đến hơn 12h hàng nghìn người dân vẫn chưa được vào.

Khó khăn lắm lực lượng an ninh mới tạm dừng được dòng người để nghỉ trưa, 14h lại tiếp tục mời đồng bào vào thăm nhà Đại tướng.


Trầm tư và thành kính


Dòng người kéo dài hơn 1km, từ 30 Hoàng Diệu tới tận cổng Bộ Ngoại Giao


Trên hè phố Điện Biên Phủ




Kiên nhẫn chờ đến lượt vào nhà Đại tướng


Chỉnh trang phục trước khi vào nhà Đại tướng



Trật tự xếp hàng dưới nắng gắt



Đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Quang Thiền, 86 tuổi từng công tác tại Tổng cục 2, tiểu đoàn đặc nhiệm Bộ quốc phòng rưng rưng: “Tôi đến đây và mang theo mảnh khăn dù Bác Giáp tặng trước khi vào trận đánh, hơn 2 chục anh em giờ chỉ còn mình tôi… Cuộc đời tôi có hai lần khóc, khi mất cha mẹ và bây giờ - vĩnh biệt Đại tướng”


 Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Ngữ, 90 tuổi từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sống tại Hải Phòng, được người nhà đưa lên Hà Nội từ sáng sớm để thăm lại ngôi nhà của vị “Anh cả Võ Nguyên Giáp”. Trước đó ông đã nhiều lần đến thăm và chúc thọ Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu.

 
Đoàn cán bộ, chiến sĩ trường Cao đẳng CSND1 vào thăm nhà Đại Tướng



Bàn viết cảm tưởng của người vào thăm, vĩnh biệt Đại tướng


Vừa khóc vừa viết cảm tưởng


Ông Nguyễn Văn Lệnh (đeo kính), sống tại 102 A8 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội đã dầy công sưu tầm hàng trăm bức ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Trong lúc chờ đến giờ thăm nhà Đại tướng buổi chiều đã chia sẻ những bức ảnh của mình cho mọi người cùng xem.

 
Chờ đến giờ thăm buổi chiều

 

 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất