Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Ngô Duy Lân, CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng tại khu vực khán đài dành cho người hâm mộ đội khách. Pháo sáng cháy liền mấy phút, nhưng dưới sân các cầu thủ vẫn tiếp tục thi đấu.
Việc CĐV Hải Phòng vẫn mang được pháo sáng vào sân là điều bất ngờ, bởi ở trận đấu trước đó, cũng tại sân Hàng Đẫy gặp Viettel ở vòng 9, đội khách không thể đốt pháo sáng.
So với trận trước, ban tổ chức sân thậm chí kiểm soát gắt gao hơn. Nhiều lực lượng cảnh sát như cơ động, hình sự ngồi lẫn với CĐV đất Cảng. Ngoài ra, trước khi vào sân, lực lượng an ninh cũng bắt CĐV Hải Phòng để các đồ cổ vũ cứng như kèn, trống, chai lọ ở ngoài sân.
Trước khi ngồi xuống khu cổ vũ, CĐV còn phải trải qua cổng từ an ninh - vốn được ban tổ chức sân trang bị riêng cho trận này.
Nhưng pháo sáng, bằng một cách nào đó vẫn cháy đỏ rực ở Hàng Đẫy.
Hiện ban tổ chức sân cùng lực lượng an ninh đang tìm hiểu nguyên nhân, tại sao pháo sáng được mang vào trong khu vực khán đài sân Hàng Đẫy.
Trước đó, vào nửa cuối hiệp một, nhiều CĐV Hải Phòng đi ra phía cổng sân Hàng Đẫy - nơi có nhiều người hâm mộ đội khách đứng chờ do không kịp mua vé. Nhóm CĐV ở trong sân đã mở tung cánh cổng này, cho những người phía ngoài vào sân.
Chuyện mở cổng sân cho CĐV vào xem, sau khi bóng lăn được tầm 30-40 phút, từng nhiều lần xảy ra ở sân Lạch Tray trước đây. Người hâm mộ Hải Phòng thường gọi đùa, đó là hình thức "tháo khoán".
Được biết, những CĐV vào sân muộn này không bị lực lượng an ninh kiểm tra gắt gao như nhóm CĐV vào từ đầu.
Bất chấp sự cổ vũ cuồng nhiệt của Hội CĐV vượt hơn 100km lên Hàng Đẫy theo dõi, Hải Phòng chỉ giữ được mành lưới đến phút 73. Xuất phát từ pha xử lý khéo léo của Quả bóng vàng Đỗ Hùng Dũng trong vòng cấm, Rimario vô-lê ngược. Trung vệ Phạm Mạnh Hùng đánh đầu cản phá, nhưng bóng lại bay thẳng vào lưới.
Thua 0-1, Hải Phòng tụt xuống vị trí 13, chỉ hơn đội cuối bảng Quảng Nam 2 điểm. Trong khi đó, Hà Nội leo lên vị trí thứ 6, đồng nghĩa với việc tránh phải đá xuống hạng giai đoạn hai.