“Liệu chúng ta có phải ở nhà mãi mãi? Chúng ta có thể điều chỉnh theo tình hình, đồng thời chú ý đến sức khỏe bản thân”, Bộ trưởng An ninh Indonesia Mohammad Mahfud MD cho biết trong bài phát biểu trực tuyến đến một trường đại học ở nước này hôm 26/5. “Một hôm, tôi nhận được ảnh chế từ đồng nghiệp với nội dung ‘Corona giống như vợ của bạn. Ban đầu, bạn cố gắng kiểm soát vợ nhưng dần nhận ra điều đó là không thể. Và rồi bạn học cách để chung sống’”.
Theo Jakarta Post, người gửi meme cho ông Mahfud là Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề hàng hải và Đầu tư Pak Luhut.
Các nhóm hoạt động vì phụ nữ và người dùng mạng xã hội lập tức lên tiếng phản đối.
“Bình luận trên không chỉ phản ánh sự yếu kém của chính phủ Indonesia trong đối phó đại dịch Covid-19 mà còn cho thấy tư tưởng phân biệt giới tính, coi thường phụ nữ của các quan chức”, Dinda Nisa Yura, giám đốc điều hành tổ chức vì phụ nữ Women’s Solidarity, nói.
“Thật ghê tởm. Tôi sẽ chờ lời giải thích!”, tài khoản Twitter ariel_heryanto viết.
“Nếu không thích vợ của họ, tại sao họ không cưới nhau đi?”, nhà báo điều tra Febriana Firdaus châm biếm với ý nhắc đến hai bộ trưởng Mahfud và Luhut.
Văn phòng ông Mahfud hiện chưa có bình luận.
Indonesia đang triển khai khoảng 340.000 bình sĩ để xử lý các trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại quốc gia đông dân thứ tư thế giới tăng nhanh.
Chính phủ Indonesia muốn cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại trong tuần sau, lo ngại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á suy thoái vì đại dịch.
Indonesia hiện ghi nhận khoảng 24.000 ca nhiễm Covid-19, 1.496 trường hợp tử vong. Quốc gia 260 triệu dân này nằm trong nhóm có tỷ lệ xét nghiệm thấp nhất thế giới. Giới nghiên cứu cho rằng con số thương vong thực tế cao hơn vài lần so với số liệu chính thức.