| Hotline: 0983.970.780

Đừng đứng núi này rồi trông núi nọ, núi nào cũng phải lên và xuống dốc

Thứ Sáu 09/08/2019 , 09:15 (GMT+7)

Cô K kia cháu ạ, khuynh hướng sống như thế nên cô ấy xứng đáng với lóng lánh, văn minh. Cô nghĩ, cháu nên dứt khoát quên cô ấy đi. Dĩ nhiên cháu tiếc, con cá sổng là con cá to. Đời đã an bài.

Cô kính mến!

Cháu viết cho cô sau mười năm day dứt mãi một chuyện này. Như là cháu đã lỡ đánh mất một vật báu mà thời gian càng xa, cháu càng nghĩ, nó chính là một vật báu.

Thưa cô, bản tính cháu trầm ngâm, chậm rãi, giống bố, nghĩ kỹ mới quyết và mới làm. Em gái cháu thì tính mẹ, xởi lởi, hay cười, sôi động. Cả thời sinh viên cháu không chấm cô nàng nào, chắc cũng giống bố, yêu muộn, lấy vợ muộn. Và đi làm, rồi lại đi cao học.

Thời cao học nghĩ, yêu và sau đó là vừa. K cùng khóa với cháu, ít hơn cháu 3 tuổi, nghĩa là xong đại học, cô ấy học lên luôn. Kinh tế gia đình, khát vọng, con người K, nhìn là biết tương lai người ấy sẽ như thế nào. Gia cảnh cháu khác, chật vật, bố chủ trương an để lành, mẹ thì chỉ nội trợ, bằng cấp thấp. Nhưng K chủ động đến với cháu. Ban đầu cháu mặc cảm mình như thế như thế, nhưng rồi cháu bị cưa.

Gần gũi, cháu phát hiện K rất từng trải trong chuyện kia. Cô ấy không kể hết nhưng nhẩm đoán cũng biết có đôi ba người, thử rồi thôi, thử rồi thôi. Cháu bất ngờ và rồi, cháu không chấp nhận.

Sành sỏi thì là đàn bà chứ đâu là con gái nữa. Nhưng cũng không dễ chấm dứt, như bị say, như bị nghiện. Đến khi bão hòa thì cháu cắt. Cháu tránh mặt, không giải thích, khi ấy chúng cháu đã xong khóa, đã lấy bằng.

Cháu trộm quan sát và nghe ngóng, biết K rất đau khổ và nói cô ấy khinh cháu. Mặc. Cháu cưới vợ, cháu tìm cô dâu cho bố mẹ, cháu cần một người vợ mộc mạc vừa vặn cho mình. Và cháu đã có, con của một người bạn của bố mẹ. Bốn người họ vui lắm cô, em gái cháu cũng vui, chỗ quen biết. Nó nói chị này bằng cấp thấp hơn anh, khỏi lo bị trèo lên đầu.

Cưới sớm, không thử thiếc gì hết. Thì ra cô ấy cũng đã từng. Điều đáng chán là cô ấy không như cả nhà cháu mong đợi, từ chuyện bênh con mà tình bạn của thông gia cũng lạnh dần, âm ỉ xung khắc.

K đã lấy chồng và ra nước ngoài. Long lanh, hạnh phúc. Cháu có nhìn thấy cô ấy trên FB bạn bè chung. Thôi đành. Như đã viết ở trên, cảm giác tiếc nuối ngày càng mạnh cô ạ. Có lẽ cháu nên khóa FB luôn. Để cho mọi thứ cứ trôi ngược về phía sau như thế, có lẽ hợp lý hơn, cháu cũng yên hơn, cô nhỉ?

---------------------

Cháu thân mến!

Có lẽ cháu thuộc gia đình truyền thống, sống vừa vặn, chủ thuyết bình an, ngại bon chen. Không tệ, thậm chí biết người biết ta là tốt chứ. Mừng là dù chật vật, cháu cũng đã lấy xong bằng cao học, giờ cử nhân hay kỹ sư là xoàng, phải học lên. Thôi, bản thân phấn đấu như vậy là quý rồi cháu.

Việc gắn bó với ai, còn là do duyên, do nợ. Các cô nàng như K đâu phải tay mơ, học một lèo, chắc chắn yêu đương cũng lắm. Sao cháu ngây thơ thế? Con gái thời nay, con gái xu hướng văn minh, tự do cá nhân tự do thân thể, họ xài chứ họ có để dành cho ai đâu. Sống cho mình, từng khoảnh khắc là triết lý của họ. Đàn ông con trai muốn tân, muốn trinh, muốn bóc tem, còn khuya nhé.

Cháu thấy chưa? Gái nhà lành, gia đình cô gái là bạn của ba mẹ cháu, tưởng đâu sẽ dành cho tân hôn với người con trai duy nhất. Không đâu. Sao các chàng cứ đi khám phá, mát-xa gội đầu, hát karaoke mỏi tay mà các chàng đòi gái cắt chỉ? Cô cam đoan rằng số ấy ngày càng ít, các cô nàng e lệ đêm hợp hôn còn kê khăn trắng trên drap để khoe với cả mẹ chồng ấy, không còn đâu!

Không phải cháu tha thiết với tiết trinh mà cháu thất vọng vợ. Có lẽ do không hợp nhau nhiều thứ đó thôi. Cô K kia cháu ạ, khuynh hướng sống như thế nên cô ấy xứng đáng với lóng lánh, văn minh. Cô nghĩ, cháu nên dứt khoát quên cô ấy đi. Người ta hạnh phúc mình phải mừng cho cô ấy chứ, phải quân tử chứ. Dĩ nhiên cháu tiếc, con cá sổng là con cá to. Đời đã an bài.

Cháu cần quay vào trong nội tâm và gia đình nhỏ của mình mà vun vén. Phải nghĩ số phận cho mình chừng ấy, mình đã chọn lựa, mình phải ôm lấy nó và làm cho hương sắc lên, giá trị lên. Như bố cháu đấy, vợ như thế, ông ấy có bóc xóc đâu.

Nếu cháu thấy đóng FB tiện hơn cho mình, cháu cứ việc. Để toàn tâm toàn ý xây đắp gia đình, chăm chút vợ con, rồi cháu sẽ thấy, dưới cái bóng của mình, mọi người được chở che. Không có người phụ nữ tồi phụ nữ xấu, chỉ tại không được vun phân tưới nước bắt sâu tỉa cành đó thôi. Đừng núi này rồi trông núi nọ, núi nào cũng phải lên và xuống dốc, quy luật là vậy, thói thường là vậy, cháu nhé.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.