| Hotline: 0983.970.780

Đừng làm hỏng cuộc tình thứ hai cháu nhé

Thứ Sáu 01/08/2008 , 08:00 (GMT+7)

Cô Dạ Hương yêu quý! Cháu là người may mắn được cô ưu tiên hồi âm tư vấn trước. Thật lòng cháu rất biết ơn cô. Đọc thư tư vấn của cô, cháu thấy có thêm tự tin để bước về phía trước, thêm can đảm và dũng khí để đối đầu với những thử thách đang dành cho mình.

Mối tình đầu của cháu là H. nhưng bây giờ cậu ấy chỉ là quá khứ (Ảnh minh họa)Đúng như cô nói, cháu nhớ mãi H vì đó là mối tình đầu, đôi khi ngồi buồn cháu vẫn nhớ về H, thậm chí vẫn còn khóc khi nghĩ về chuyện tình của hai đứa. Nhưng cháu đang cố gắng làm một người bạn với H. Mới rồi sinh nhật cháu, H đã từ xa về đây tổ chức cùng mấy người bạn, cháu thật sự bất ngờ. Bạn cháu khuyên cháu nên tha thứ cho H và cho H một cơ hội nữa.

 

Cháu không làm được vì trong lòng cháu giờ chỉ có một người, đó là L. H giờ đây chỉ là quá khứ. Đã bao năm, chỉ có năm nay là H khiến cháu bị bất ngờ về cư xử. Có phải khi mất nhau rồi thì người ta mới thấy quý không cô? Cháu ngại gặp H lắm. Lúc nào H cũng nhắn tin, gọi điện xin lỗi, luôn bảo sẽ đợi cháu, mãi mãi, đợi đến khi nào cháu lấy chồng H mới thôi hy vọng. Cô giúp cháu làm thế nào để lấy lại vô tư và trước cách si tình của H thì cháu phải làm sao?

Với L, đúng, ban đầu cháu nghĩ L là người để mình lấp chỗ trống. Nhưng thời gian đã thay đổi tất cả. L có bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất chân tình và biết yêu thương. Anh thẳng thắn mà thật thà, cháu rất thích mẫu người như vậy. Cũng có lúc cháu hoài nghi anh, như lúc này anh không ở bên cạnh. Nhưng cháu vẫn nhớ lời anh "Dù bất cứ chuyện gì xảy ra hay mọi thứ thay đổi thì anh vẫn luôn ở bên em", " Đơn giản là nếu trời có sập thì anh cũng sẽ đỡ cho em, khi mỏi tay quá rồi thì đành thả ra và lúc đó cả hai sẽ được chết chung, lo gì!"

Thật lòng cháu thấy mình là người hạnh phúc. Và người hạnh phúc thứ hai chắc phải là anh. Cháu có ngốc khi quá tin anh như vậy? Cháu đã đủ tự tin để khiến anh không hay đòi hỏi quá đáng nữa. Tất cả là nhờ sự động viên và bảo ban của cô. Sau này trên đường đời với những khó khăn mới, nhất định cháu sẽ "cầu cứu" cô nữa. Mong cô đừng quên cháu.

                                                                                     Cháu N.B.T

Cháu thân mến!

Đã lâu rồi mới có một lá thư nhiều niềm vui như thư cháu. H là quá khứ, nhưng là một quá khứ êm dịu chứ không đổ nát như ở một số người khác. Dù cháu đã quên H nhưng cái sự chờ của cậu ta vẫn khiến mình vừa xúc động vừa kiêu hãnh, đúng không? Không thể có sự tự nhiên như cháu nghĩ khi hai người là tình cũ của nhau. Nếu không là bạn dễ dàng được tốt nhất nên từ chối thẳng, nên tránh gặp, để dành trọn vẹn sự tin yêu cho L.

Cháu có một chút chập chờn thì H sẽ tiếp tục hy vọng và mình tự làm mất một chút niềm tin trong L. Có câu "Gìn vàng giữ ngọc cho hay/ Để yên lòng kẻ chân mây cuối trời". Nguyễn Du đấy, Nguyễn Du viết những dòng căn dặn tha thiết ấy cho Thúc Sinh khi gã ta về nhà với Hoạn Thư đấy. Với một người tòm tem như Thúc Sinh mà còn muốn Thuý Kiều giữ gìn huống chi L là trai tân và L chỉ có yêu mình cháu.

Cháu đã gặp may, như cháu tự thấy. Hãy cẩn trọng, đừng làm hỏng cuộc tình thứ hai này nhá.

Nhắn tin cháu gái giấu tên quê ở Thanh Hoá có người yêu lỡ dan díu với chị N và họ sắp kết hôn:

Như đã viết cho nhiều người có hoàn cảnh tương tự cháu, những chàng trai trong một phút xao lòng đã không kiểm soát được hành vi và đã bị các chị cho vào bẫy. Bây giờ người ta gọi các đôi ấy là "phi công trẻ lái máy bay bà già". Họ đã lỡ ra, đã có bầu, đã phải đi đăng ký, âu là một cái nợ một cái gánh của cậu ta, cháu có hận ngút trời thì cũng phải quên thôi. Cô mừng vì cháu đã nói chuyện điện thoại với chị kia, cháu có sự thông cảm và lòng cháu đã nguôi nguôi. Chúc cháu mạnh mẽ, bao dung và thanh thản. 

Nhắn tin cháu Trần Thị H ở Vĩnh Thành - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá:

Các cháu mới học xong lớp 10, cả cháu, N và T. Chắc cháu đã biết cô nhấn mạnh sự học và tuổi tác để nhắc nhở điều gì, đúng không? Mười sáu tuổi, luật pháp chưa cho phép nhưng con tim đã loạn xị lên rồi, làm sao đây? Cô thông cảm, cô nhớ lại và cô tự cười cái thời 16 của mình. Rồi sẽ qua nhanh tình cảm sớm nắng chiều mưa này, đó là quy luật, có vậy thì con người mới lớn lên mà tuổi các cháu thì ăn chưa no lo chưa tới, mau quên lắm. Cháu đã khá mạnh dạn khi chủ động quay lại với T nhưng T đã thiên về N, kệ họ, cháu đã đau khổ, tức là cháu đã lớn hơn họ một chút rồi. Hãy kiêu hãnh, hãy bỏ họ lại phía sau với trò yêu đương của họ và chí thú với học hành đi. Yêu rồi, biết rồi, đã nếm trải khổ đau rồi, đủ rồi. Người lớn lên cháu nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất