| Hotline: 0983.970.780

Duyên muộn với lãng tử

Chủ Nhật 27/05/2018 , 14:50 (GMT+7)

Tôi là cô gái Bắc Kỳ, được sở hữu một dáng dấp cao ráo, với làn da tráng sáng, nhưng tôi lại không đẹp. Tôi biết điều đó khi mới bước vào tuổi cập kê.

cb514c05d25f328f88bb079547dcf9e86543289095342142
Ảnh minh họa

Do vậy, tôi cố gắng tập trung vào ưu thế của mình. Đó là học hành. May mắn, tôi học rất giỏi. Là học sinh giỏi suốt 12 năm phổ thông, tôi dễ dàng thi đậu vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm năm ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, tôi cũng không khó khăn gì khi xin việc làm. Tôi được một công ty điện tử tầm cỡ nhận vào ngay sau cuộc phỏng vấn đầu tiên. Với năng lực sẵn có, và sự cố gắng phấn đấu, công việc làm của tôi rất có hiệu quả. Sau ba năm công tác, tôi đã được cấp trên tín nhiệm đề bạt tôi làm giám đốc điều hành một chi nhánh tại TP.HCM. Nói chung, về lĩnh vực công việc, tôi hoàn toàn gặp suôn sẻ, may mắn. Có đáng nói chăng là trên con đường tình duyên, tôi luôn gặp trở ngại. Đúng là ông trời không cho ai mọi thứ bao giờ.

Tôi cứ nghĩ, phải tìm người đàn ông có tài, giỏi hơn mình để làm chồng. Vì vậy, vài cuộc tình đến với tôi rồi lại nhanh chóng ra đi, chỉ tại cái tính cầu toàn của tôi mà ra. Người tôi vừa ý về năng lực thì tôi thấy rỗng tuếch, người sống nội tâm sâu sắc thì tôi lại chán vì kém cỏi về công việc… Cứ đắn đo chọn lựa, tôi quên mất thời gian không chờ đợi ai. Thoắt cái, tôi đã nhấp nhỏm cái tuổi toan về già.

Ngay thời điểm này thì tôi lại gặp anh. Lạ một điều là trái tim tôi cảm thấy xao xuyến ngay lần đầu tiếp xúc với anh. Anh là trưởng phòng kinh doanh của công ty đối tác. Anh lớn hơn tôi hai tuổi, có vợ nhưng đã ly hôn. Có một con gái ba tuổi đang sống với mẹ. Nguyên nhân đổ vỡ gia đình là vì công việc của anh hay giao tiếp, bia bọt với khách hàng.

Thú thật, khi biết chuyện anh đã gãy một lần đò, tôi cũng có phần do dự. Mặc dù có tình cảm với anh nhưng tôi vẫn ngại việc phải lấy người đã từng có gia đình. Bởi dù sao thì tôi vẫn là gái còn son, nếu gặp được trai tân vẫn tốt hơn. Thêm nữa, tôi sợ những thói tật đã khiến vợ cũ của anh ly hôn, biết đâu sẽ ảnh hưởng đến tôi sau này, nếu lấy anh. Thế nhưng, sự ân cần chu đáo và vẻ lịch lãm của anh đã hoàn toàn khuất phục được tôi. Vả lại, anh cũng hứa hẹn, sẽ khắc phục những tật xấu để không phải đổ vỡ lần thứ hai.

Bỗng, đùng một cái, vừa rồi tình cờ tôi gặp được một đồng nghiệp nữ ở công ty anh đang công tác. Cô này cho biết, thực ra anh không phải chỉ có một đời vợ mà đã tới hai lần. Trớ trêu hơn, cả hai người vợ đều làm chung công ty với anh. Tôi nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, chỉ mong đó chỉ là chuyện bịa đặt. Song, oái oăm thay, tất cả lại là sự thật. Tôi hỏi và anh đã thú nhận.

Tôi thực sự bị sốc nặng khi biết rõ sự thật về hai cuộc hôn nhân của anh. Như vậy, anh không chỉ có tật hay nhậu nhẹt mà còn cả lăng nhăng tình cảm. Bởi, chỉ mới giận hờn với vợ anh đã cặp bồ với người khác. Điều này cho thấy, anh quá bừa bãi trong quan hệ trai gái. Nếu vậy, tôi có nên làm vợ của anh không. Liệu anh có bỏ được nhưng thói hư tật xấu kia để làm người chồng tử tế? Mặc dù bây giờ thì anh luôn miệng hứa hẹn, sẽ không để cảnh “lịch sử lập lại” với tôi như hai người vợ trước. Nhưng liệu tôi có dám tin tưởng? Tôi thực sự hoang mang, chưa biết gỡ rối cách nào, rất mong bạn giúp đỡ!

(Kiến thức gia đình số 21)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?