Buổi họp trực tuyến của UEFA đã kết thúc vào chiều tối ngày 17/3, LĐBĐ châu Âu đã ra quyết định cuối cùng về Euro 2020. Theo đó, giải đấu này sẽ được lùi lại cho đến mùa hè 2021. Trước thông tin chính thức trên một loạt các nhân vật quan trọng của bóng đá Đức đã lên tiếng về sự kiện này.
HLV trưởng của đội tuyển Đức, ông Joachim Low chia sẻ với tạp chí Kicker rằng ông hoàn toàn đồng ý về quyết định này của UEFA: “Tất cả chúng ta phải bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của mọi người, điều đó rõ ràng cũng đúng với bóng đá. Do đó, việc hoãn giải vô địch châu Âu là hoàn toàn đúng đắn và không thể tránh khỏi.
Các cầu thủ của tôi rất vui mừng được chơi ở Euro mùa hè này, tuy nhiên họ cũng đồng tình với quyết định kể trên trước tình hình thực tế của dịch bệnh.”
Trong khi đó, huyền thoại Oliver Bierhoff lại quan tâm đến trận giao hữu với Tây Ban Nha và Ý của ĐT Đức trong thời gian tới: “Chúng tôi rất thích thi đấu với Tây Ban Nha và Italia, đặc biệt tại các giải đấu chính thức hay kể cả các trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, trước dịch bệnh hiện tại, phương án duy nhất là tạm hoãn lại.”
Đồng quan điểm với HLV trưởng của đội tuyển Đức, cựu hậu vệ Philip Lahm cho rằng: “Hoãn Euro 2020 là quyết định chính xác vào thời điểm này. Chúng tôi yêu bóng đá nhưng sức khỏe của mọi người mới là quan trọng, là ưu tiên trước nhất. Và chúng ta phải cùng nhau bảo vệ nó.”
Euro 2020 sắp tới, đội tuyển Đức nằm cùng bảng với Pháp, Bồ Đào Nha và một đội bóng sẽ được xác định sau vòng playoff. Đây được xem là bảng đấu tử thần với sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch Euro là Bồ Đào Nha và đương kim vô địch World Cup, đội tuyển Pháp.