Khi thời điểm diễn ra World Cup 2010 đang đến gần, ngày càng có nhiều các cô gái mại dâm từ những vùng đất nghèo khó ở "lục địa đen" bỏ quê hương tới Nam Phi tìm khách. Gái làng chơi ở Johannesburg
Họ hy vọng sẽ đổi đời, dựa vào số lượng người hâm mộ World Cup khổng lồ đổ tới Nam Phi xem bóng đá. Tuy nhiên hoạt động của họ lại khiến người ta lo ngại về nguy cơ bùng nổ nạn buôn người, mại dâm và căn bệnh thế kỷ AIDS.
World Cup giống như một hũ mật với ngành công nghiệp tình dục. Người hâm mộ bóng đá tới xem các trận đấu trong khuôn khổ World Cup thường là những cá nhân đầy sự phấn khích, mang theo tâm lý vui chơi và sẵn sàng móc ví để trả cho một chút phiêu lưu xác thịt. Người ta hẳn còn nhớ World Cup 2006 tổ chức tại Đức, nơi nhà thổ và hoạt động mại dâm được pháp luật cho phép, đã thu hút tới 40.000 gái làng chơi cùng vô số lời chỉ trích từ các nhóm bảo vệ nhân quyền.
Cơ quan phòng chống ma túy trung ương Nam Phi cũng ước tính rằng khoảng 40.000 gái mại dâm sẽ tới Johannesburg để “chào đón” World Cup 2010 và giúp giải quyết nhu cầu “phiêu lưu tình ái” của khoảng 500.000 người hâm mộ bóng đá, phần lớn là đàn ông.