| Hotline: 0983.970.780

Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên hiến máu cứu người

Chủ Nhật 17/01/2016 , 14:12 (GMT+7)

Sáng 17/1, mặc dù trời mưa rét nhưng gần 1.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã có mặt rất sớm tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh để tham gia hiến máu. Dự kiến sẽ có 500 đơn vị máu được hiến trong dịp này.

Với thông điệp “Hiến máu tình nguyện - Sinh mệnh của bạn và tôi”, “Ngày chủ nhật đỏ” năm nay được đông đảo các bạn ĐVTN tình nguyện tham gia. Hầu hết các bạn đều cho rằng, việc chúng ta cùng sẻ chia những giọt máu đào, trao niềm hy vọng sống cho những con người phải đứng trước lưỡi hái của tử thần do thiếu máu là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, mỗi ĐVTN cần nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện hiến máu và trở thành tuyên truyền viên tích cực để nhân rộng phong trào hiến máu cứu người trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tặng hoa cho các đơn vị tổ chức “Ngày Chủ nhật đỏ"

Anh Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phát biểu, trong xã hội hiện đại hiện nay, máu vẫn là loại thuốc đặc biệt mà y học chưa thể bào chế được. Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới, cứ 10 người khỏe mạnh, thì 8 người có nguy cơ cần được truyền máu trong cuộc đời của mình. Hàng ngày, ngành y tế luôn đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn máu dự trữ để cấp cứu, chữa bệnh và áp dụng các kỹ thuật mới trong điều trị. Do đó, để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh thì mỗi quốc gia đều phải vận động người dân khỏe mạnh tham gia hiến máu.

“Phong trào hiến máu tình nguyện đã được duy trì ở Hà Tĩnh trong nhiều năm qua. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Thương người như thể thương thân”, nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, ngày hôm nay, hưởng ứng Chương trình “Ngày Chủ nhật đỏ” do Báo Tiền phong phát động trong cả nước, tại TP Hà Tĩnh, hơn 1.000 ĐVTN đến từ các cơ quan, đơn vị đã tập trung về đây, tình nguyện hiến những giọt máu quý báu của mình nhằm góp thêm niềm hy vọng cứu sống một con người. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Báo Tiền phong và nhiệt liệt biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện, nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí ĐVTN, tình nguyện viên tham gia hiến máu”, anh Hoàn nhấn mạnh.

Còn bạn An, một sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh cho biết, An đã một lần tham gia hiến máu tình nguyện nhưng “Ngày Chủ nhật đỏ” năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn đối với An, bởi trong thâm tâm An luôn có một niềm tin, lượng máu mà bạn hiến hôm nay đã góp phần nhỏ bé thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa con người với con người.

An sụt sùi nhớ lại: “Cách đây không lâu bố em bị tai nạn, mất máu nhiều nhưng vì bố thuộc nhóm máu hiếm, bệnh viện lại không có máu dự trữ nên khi tìm được người cho máu thì đã quá muộn. Vì vậy, hôm nay và cả sau này, chỉ cần em còn sức thì em vẫn sẽ tiếp tục hiến máu cứu người”.

Được biết, sau lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng lãnh đạo các sở ban ngành đã tặng hoa, động viên các ĐVTN tham gia hiến máu.


Nhiều ĐVTN có mặt rất sớm để hiến máu



Nhiều ĐVTN có mặt rất sớm để hiến máu


Nhiều ĐVTN có mặt rất sớm để hiến máu


Chương trình văn nghệ tại buổi lễ


 Ông Lê Đình Sơn động viên các ĐVTN tham gia hiến máu

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.