BS Hà Thị Hồng Thúy thăm hỏi bệnh nhân Bàn Kim Chu. |
Ông Chu là người dân tộc Dao, hiện đang cư trú tại xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái năm nay 56 tuổi kể: Năm 1994 khi đó tôi mới 21 tuổi thường vác súng săn lên rừng săn lợn nòi về phá nương ngô, nương sắn của gia đình. Trong một lần đi săn tôi nấp trong bụi lùm cây cạnh con đường đi của lũ lợn rừng ra nương rẫy.
Buổi chiều hôm đó trời đã nhá nhem tối, một người trong bản cũng đi săn, ông ta nấp cách tôi khoảng 8-9 m, thấy tôi động đậy trong bụi cây, tưởng lợn rừng đã giương súng bắn. Tôi kêu lên một tiếng rồi nằm vật ra đất, ông ta chạy đến thấy tôi ngất nên vội về bản gọi người lên khiêng tôi đi bệnh viện.
Tôi bị khá nhiều viên đạn hoa cải, bệnh viện đã gắp ra gần hết, chỉ còn viên nằm trong bụng không thấy. Trong suốt 25 năm qua tôi không thấy đau đớn gì, gần đây thỉnh thoảng thấy đau nên mới đi viện khám. Một số bệnh viện chụp chiếu không thấy viên đạn nên chỉ cho thuốc giảm đau, cách đây 4 hôm tôi đau quá không chịu nổi mới vào Trung tâm Điều trị chất lượng cao chụp chiếu, thì phát hiện ra viên đạn…
Bác sĩ Hà Thị Hồng Thúy, GĐ Trung tâm cho biết: Khi bệnh nhân đưa vào, mặt mũi tái mét, bụng đau đớn dữ dội, ban đầu nghi là đau ruột thừa, nhưng khi chụp chiếu với máy móc hiện đại đã phát hiện ra một vật thể lạ nằm trong ổ bụng nên Trung tâm tiến hành mổ ngay lấy ra một viên đạn chì to bằng hạt ngô được bao quanh bởi một lớp mỡ dày. Hiện bệnh nhân Chu đã ổn định sức khỏe, đang được điều trị tích cực để chờ ngày ra viện…