Thời gian gần đây, tại chợ thị trấn Vĩnh Bình (Gò Công Tây, Tiền Giang), thường xuất hiện nhiều người đi ăn xin, trong đó có một người đàn ông giả dạng bệnh tật, tay băng trắng xoá, nằm lê giữa chợ để lừa lòng hảo tâm của người khác. Sau nhiều giờ theo dõi, chúng tôi đã lật tẩy hành vi này.
Hơn 6 giờ sáng, người đàn ông này đi xe ôm đến chợ thị trấn. Mặc bộ đồ bà ba đen nhàu nát, trên tay băng trắng xoá, ông ta chọn địa điểm ngay giữa chợ nằm vật vạ, rên rỉ, van xin (ảnh 1).
Nằm đó gần hết buổi chợ sáng, khi đã xin được kha khá tiền, ông ta lồm cồm ngồi dậy, mở băng tay, xách xô đi ra phía cầu Vĩnh Bình. Sau đó, ông ta ngồi bệt xuống cầu đếm tiền từ chiếc xô bỏ vào chiếc bao nylon. Vừa đếm xong, có người đi xe gắn máy đến đưa ông ta đi trong nụ cười mãn nguyện sau buổi “làm ăn” khấm khá.