| Hotline: 0983.970.780

Gia cảnh khốn khó của người phụ nữ bị ung thư vú

Thứ Sáu 16/05/2014 , 06:55 (GMT+7)

Mang căn bệnh đến giai đoạn tái phát nặng, hạch di căn khắp cơ thể nên chị Bảy phải nằm một chỗ, không làm được việc gì vì những cơn đau khủng khiếp hành hạ. 

"Từ ngày li thân với ba tụi nhỏ đã được 14 năm rồi, một mình tôi gánh vác mọi việc và nuôi dạy con cái. Bất kể làm công việc gì chân tay, dù trời mưa hay nắng, đi sớm về muộn miễn là đủ sức khỏe thì tôi không bỏ buổi nào. Chỉ với mong muốn lo được cho con ăn học. Vậy mà giờ đổ bệnh, con cái phải bỏ học, nghỉ làm để lo cho mình từng bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày". Đó là nỗi niềm của chị Phạm Thị Bảy, khu dân cư số 6, thôn Phước Hòa, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).

Đã gần hai năm kể từ khi đi Bệnh viện Bình Dân (Đà Nẵng), được các bác sỹ kết luận bị ung thư vú, với dấu hiệu ban đầu có hạch di căn vùng nách và đau nhức vú, chị Phạm Thị Bảy trở thành người phụ nữ bất hạnh trước căn bệnh hiểm nghèo, ai đến thăm cũng xót xa cho hoàn cảnh của chị.

Bước vào căn nhà cấp 4 nhỏ, đơn sơ, tiếng rên rỉ, kêu than đau nhức bởi căn bệnh ung thư vú hành hạ đã làm không khí ngôi nhà vốn buồn giờ thêm phần lạnh lẽo và đau thương.

Sau khi phát hiện bệnh ung thư vú đã gần hai năm nhưng không muốn đánh đổi mạng sống của mình, để gây thêm khó khăn về kinh tế cho con cái sau này. Vì vậy chị đã bất chấp mọi nguy hiểm đi vào Nam tiếp tục công việc mưu sinh với đủ thứ nghề để có tiền nuôi con ăn học.

Có ai mách gì thì làm nấy, rồi tìm thuốc nam uống cầm chừng căn bệnh. Đã hai năm nay chị chưa từng đi khám lại và điều trị lần nào, bởi kinh tế quá khó khăn.

Trước đây, dù khổ cực đến mấy chị cũng vượt qua. Vậy mà giờ mang căn bệnh, đến giai đoạn tái phát nặng, hạch di căn khắp cơ thể nên phải nằm một chỗ, không làm được việc gì vì những cơn đau khủng khiếp hành hạ. Đến tháng 10/2013, bệnh tình của chị đã biến chứng nặng, chỉ ngủ được một tiếng mỗi ngày, nằm không xong, ngồi không yên...

Con trai lớn của chị, Hồ Hoàng An tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công Thương (tháng 10/2013), đứa con gái Hồ Thị Mỹ An đã học hết học kì 1 lớp 10 nhưng vì hoàn cảnh nên phải nghỉ học, đi làm công nhân kiếm tiền phụ giúp nuôi mẹ và lo cho bà ngoại già. Hằng ngày An và em gái luôn phải đi hái lá cho mẹ đắp và đi tìm thuốc nam theo lời mách bảo của mọi người để nấu thuốc cho mẹ uống.

Hai người con, một chưa có việc làm, một vì hoàn cảnh phải nghỉ học, giờ về quê nghèo tá túc trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ, đơn sơ để nuôi bà ngoại già 94 tuổi và người mẹ bị bệnh ung thư vú. Chị than: “Kể từ ngày phát bệnh, kinh tế gia đình thiếu thốn đủ đường. Cứ một tháng tốn trên 5 triệu tiền thuốc nam và sinh hoạt hằng ngày, trong khi đó chẳng kiếm gì ra. Cũng may nhờ có bà con làng xóm thương tình nên giúp đỡ được đồng tiền, cân gạo...”.

Phía trước còn rất nhiều khó khăn, rồi tương lai gia đình chị sẽ về đâu, ba mẹ con sống như thế nào và lại phải lo cho bà ngoại tuổi đã 94. Điều mong muốn lớn nhất của ba mẹ con lúc này là có tiền để lo miếng cơm, manh áo hàng ngày và mua thuốc nam chữa bệnh, được ngày nào mừng cho ngày ấy…

Mọi giúp đỡ, đóng góp xin liên hệ và gửi về điạ chỉ: Bà Phạm Thị Bảy, khu dân cư số 6, thôn Phước Hòa, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.8345431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm