| Hotline: 0983.970.780

Gia đình em Võ Hoàng Anh cần được giúp đỡ

Thứ Hai 02/07/2018 , 07:15 (GMT+7)

Khoảng 2 giờ chiều ngày 22/6, em Võ Hoàng Anh (16 tuổi, ở ấp 2, xã Tân Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước) cùng người anh cùng xóm, trên đường đi bốc củi thuê về, bị chiếc xe tải quẹt trúng.

Hậu quả là người anh đi cùng bị vỡ xương chậu, đang nằm điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Phước.

13-41-36_nh_1
Em Võ Hoàng Anh bị hôn mê bất tỉnh nhiều ngày qua

Còn em Anh bị nứt hộp sọ, chấn thương đầu và dập phổi. Do bị thương khá nặng, nên em được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Sau gần một tuần điều trị, em Hoàng Anh vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Vụ tai nạn khiến gia đình em vốn đã nghèo, đã khổ đến tận cùng, nay cái khổ lại nhân lên thêm mấy lần. Mẹ em Võ Hoàng Anh, chị Trương Thị Xuân, năm nay mới 38 tuổi, nhưng thân hình khắc khổ như 50, nước mắt tràn mi, nói: “Bác sĩ bảo, điều trị cho cháu ổn ổn, cũng tốn cả trăm triệu. Lấy tiền đâu bây giờ!”.

Chị Xuân cho biết, em Anh đã từng một lần bị chấn thương vùng đầu, nên sức khỏe không được tốt, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn (một chị gái đã lấy chồng, Hoàng Anh còn 2 em trai nhỏ, đứa 6 tuổi, đứa mới lên 3), nên mỗi khi có ai kêu làm gì là em lại đi.

Còn ba em là anh Võ Ngọc Tươi, từ nhiều năm nay bị bệnh trĩ ngoại, không có tiền chữa chạy nên bệnh ngày càng nặng thêm, mỗi khi ngồi lâu, máu tươi lại chảy ròng ròng. Vì thế, anh cũng không kiếm được nhiều việc làm.

Mọi thứ chi tiêu, quán xuyến trong nhà chủ yếu đổ lên đôi vai gầy của chị Xuân. Thu nhập bình quân mỗi tháng của gia đình chị khoảng 3-4 triệu đồng. “Nếu chỉ lo cái ăn hàng ngày thì không lo đói, nhưng giờ cháu bị nặng thế này…”, chị Xuân nói.

Chị Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng Chi Hội Chữ thập đỏ ấp 2 xã Tân Thành, cho biết, gia đình em Hoàng Anh thuộc diện nghèo, đặc biệt khó khăn của ấp và xã. Mặc dù chị Xuân là người gốc địa phương, nhưng do cha mẹ đông con, đất lại ít nên khi lập gia đình (chồng chị ở miền Tây, cũng chỉ có 2 bàn tay trắng, lưu lạc lên Bình Phước làm thuê), vợ chồng chị Xuân không có nổi một mảnh đất cắm dùi.

Để có căn chòi lá tuềnh toàng cho 5 người (trước là 6 người) trong gia đình có chỗ chui ra chui vào, che mưa tránh nắng như hiện nay, là nhờ bà con hàng xóm, người góp tấm tôn, người cây cột, người tấm vải nhựa…sau đó chủ vườn cao su, nơi chị Xuân làm thuê cho mượn tạm góc vườn.

Những ngày qua, vợ chồng chị Xuân đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi, cùng với sự giúp đỡ của bà con, được hơn 20 triệu đồng. Theo bác sĩ đang điều trị cho em Anh, chi phí mổ cho Hoàng Anh hết khoảng 150 triệu đồng.

13-41-36_nh_2
Gia đình em Võ Hoàng Anh tại ấp 2, xã Tân Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước

Bạn đọc hảo tâm có tấm lòng xin ra tay giúp đỡ, thì liên hệ trực tiếp với mẹ em Võ Hoàng Anh là chị Trương Thị Xuân, số ĐT: 01284 309143. Hoặc chị Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ ấp 2 xã Tân Thành, TX Đồng Xoài, số ĐT: 0988 688534.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?