“Kevin là một cầu thủ vô cùng sáng tạo và biết ghi bàn. Cậu ấy phù hợp với triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt”, HLV Pellegrini đã nói như thế về chàng tân binh mới chuyển đến mùa hè vừa rồi.
Nên biết, “kỹ sư” người Chile không thuộc tuýp người thích khoa môi múa mép như Mourinho, sẵn sàng đưa Hazard lên ngang tầm Ronaldo và Messi. Ông khá kiệm lời, và nếu Pellegrini đã khen thì điều ấy gần như sẽ chính xác.
Phong độ của De Bruyne càng củng cố thêm sự chắc chắn cho nhận định của ông thầy. Anh có 5 bàn, 4 đường kiến tạo trong 9 lần ra sân trong màu áo Man City, nghĩa là trung bình trận nào ngôi sao người Bỉ cũng góp công vào 1 bàn thắng.
Sự tỏa sáng của những tân binh, cụ thể là De Bruyne rạng sáng 22/10 và Otamendi trong trận đấu với Monchengladbach ở lượt trước, là lời giải thích chuẩn xác nhất cho thành tích của Man City lúc này.
Họ rơi vào bảng đấu tử thần tại Champions League, thua luôn á quân mùa trước Juventus trong trận mở màn, nhưng giờ đang chễm chệ ở ngôi nhì bảng và tràn trề hy vọng giành vé đi tiếp.
So với sự thất vọng mà những tân binh mùa trước như Sagna, Mangala và Fernando mang lại, rõ ràng gã nhà giàu thành Manchester có sự chuyển biến rõ rệt về sức bật.
Cùng với cú hat-trick của một tân binh khác là Sterling cuối tuần trước, Pellegrini hiện tại có quá nhiều “võ” để giải quyết bế tắc.
Thay vì chỉ trông mong vào niềm tin duy nhất mang tên Aguero, Man City hoàn toàn có thể chờ đợi những cú sút xa của De Bruyne, những pha đột phá của Sterling, hay thậm chí là cả những tình huống băng lên bất ngờ của Otamendi.
Trong nhiều năm qua, nửa xanh thành Manchester luôn bị chê là không biết mua bán. Số hợp đồng chất lượng trụ lại và tỏa sáng ở Etihad chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bởi vậy, khi cả ba bom tấn chuyển nhượng của Man City cùng “phát nổ” ngay từ đầu mùa, thật khó để diễn tả hết niềm vui của CĐV đội bóng này.
Sẽ là trọn vẹn nếu những người mới giúp Man City khép lại tháng 10 bằng thành tích toàn thắng. Muốn vậy, họ cần vượt qua cửa ải đáng kể duy nhất còn lại: Man Utd vào cuối tuần này.
Trong bối cảnh, tân binh Martial của Man Utd vừa kịp thông nòng, Pellegrini hiển nhiên chưa thể an tâm trước chuyến hành quân dông bão. |
Quỷ đỏ từng là cái bóng của Man City cách đây hai mùa khi thủng lưới tới 7 lần sau hai cuộc chạm trán. Nhưng dưới bàn tay nhào nặn của Van Gaal, “cái bóng” ấy đã biết đánh bại Man City bằng “tân binh” Fellaini.
Đó là vào ngày 12/4, khi đội quân của Pellegrini vẫn còn cơ hội bám đuổi Chelsea trên cuộc đua đến ngôi vô địch. Họ phải làm khách tại Old Trafford và hoàn toàn bất ngờ về cách chơi của đội chủ nhà: liên tục tạt bổng vào vòng cấm cho Fellaini dứt điểm hoặc làm tường cho tuyến hai.
Tiền vệ người Bỉ không phải tân binh đúng nghĩa của Quỷ đỏ. Anh được mua về dưới thời David Moyes, nhưng chỉ được sử dụng như một tiền vệ trung tâm thuần túy.
Mãi tới khi đụng độ Man City, Van Gaal bất ngờ đẩy cầu thủ tóc xù lên đá như tiền đạo, để rồi thu về chiến thắng mỹ mãn 4-2.
Man City đang có một loạt tân binh tỏa sáng nhưng đừng quên rằng, chính họ cũng từng thất trận bởi một tân binh của đối thủ.