| Hotline: 0983.970.780

Gỗ lậu tràn sông A Á

Thứ Hai 06/12/2010 , 09:42 (GMT+7)

Bất chấp tiết trời giá rét vào những ngày mưa “thối đất, hàng chục đối tượng vẫn lầm lũi bốc vác gỗ xuôi dòng sông A Á lên tập kết trên bờ chờ xe tới vận chuyển…

Bất chấp tiết trời giá rét vào những ngày mưa “thối đất”, trên tuyến đường 12 đoạn qua địa bàn xã Hồng Hạ (huyện A Lưới, tỉnh TT- Huế) hàng chục đối tượng vẫn lầm lũi bốc vác gỗ xuôi dòng sông A Á lên tập kết trên bờ chờ xe tới vận chuyển…

Địa bàn huyện A Lưới không chỉ có điểm nóng khai thác gỗ trên thượng nguồn sông Bồ rồi tập kết ở dọc đường 49 mà ngay trên sông A Á (một nhánh của sông Bồ) cũng xuất hiện hàng chục đối tượng, cứ sáng sớm cho đến chiều tối vẫn ngang nhiên “lùa” gỗ qua sông, lên tập kết thành bãi ven đường rồi thuê xe tới vận chuyển.

Theo ghi nhận của chúng tôi, gỗ lậu vượt sông A Á đều được xẻ phách, kết bè nhằm dễ vận chuyển qua sông. Các đối tượng khai thác gỗ lậu đều là người dân địa phương ở xã Hồng Hạ, Hưng Nguyên và ở thị trấn A Lưới.

Hồ Văn Môi (cụm 2, thị trấn A Lưới), một đối tượng chuyên đi gỗ trên đoạn sông này cho biết: “Đi gỗ thì có nhiều đường lắm, bữa trước tui với mấy anh em ở mấy xã bạn thường chặt gỗ trên vùng A Tep, nằm ở khu vực giáp ranh với biên giới Lào giữa huyện A Lưới và Cà Lưm (tỉnh SêCong, Lào) rồi đi theo tuyến đường 14 về xuôi. Bữa nay đường đi bị làm căng quá nên thôi. Gỗ qua sông A Á chủ yếu do mấy người dân trong xã chặt ở các cánh rừng lân cận mang về bán”.

Khai thác gỗ trái phép mang lại lợi nhuận cao đã khiến hàng trăm hộ dân tham gia. Người dân Hồng Hạ nay không còn mấy quan tâm đến mùa rẫy mà đổ xô đi khai thác gỗ. Hồ Văn Sim (thôn Kơn Tôm) thổ lộ: “Một ngày đi gỗ bình quân chúng tôi cũng kiếm được vài trăm nghìn/người, hơn cả đào vàng sa khoáng hay đi lầm rẫy. Cứ đưa gỗ qua sông là có xe tới vận chuyển, thu mua gỗ rồi vận chuyển theo đường 12 rồi về xuôi”.

Tình trạng khai thác gỗ trái phép của người dân xã Hồng Hạ diễn ra khá công khai, giữa ban ngày, điều kỳ lạ là chính quyền xã lại không hề hay biết! Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Thành- Chủ tịch UBND xã Hồng Hạ một mực khẳng định: “Chỉ một số hộ dân trên địa bàn xã thường chặt gỗ nhỏ về làm nhà chứ chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào người dân vận chuyển gỗ lớn, đã xẻ phách qua sông A Á cả”.

Tuy nhiên, khi chúng tôi “trưng” những hình ảnh về cảnh nườm nượp người dân đưa gỗ qua sông, cách trụ sở UBND xã chừng hơn 500m thì ông Thành mới “ngớ” ra: “Có thế nữa a, nếu thế chúng tôi sẽ cho kiểm tra và kết hợp với bên kiểm lâm xử lý ngay”. Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Viết Ngọc Vinh- Hạt trưởng Kiểm lâm A Lưới thừa nhận: “Từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2010, huyện nhiều lần có tờ trình xin tỉnh cấp phép khai thác gỗ làm nhà cho các hộ nghèo thuộc Chương trình 167 nhưng vẫn chưa có kết quả. Trong khi đó, nhiều hộ dân đã lợi dụng nhu cầu lấy gỗ làm nhà để khai thác trái phép, mang bán. Thông thường, ở mỗi địa phương có từ 3-5 kiểm lâm địa bàn, các cán bộ này sẽ nắm danh sách có bao nhiêu hộ được xóa nhà tạm. Tuy nhiên, do số hộ dân này đông (gần 1400 hộ), địa bàn nhiều tuyến rừng rộng lớn nên rất khó quản lý”.

Trong khi chờ phía tỉnh cấp phép khai thác gỗ làm nhà cho các hộ nghèo thuộc Chương trình 167, thì nhiều cánh rừng vẫn bị “cày xới” do mang lại lợi nhuận kinh tế cao, người dân khai thác vô tội vạ. “Nhiều lần chúng tôi tiến hành xử phạt người dân khai thác gỗ trái phép nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện. Nếu làm “căng” quá thì dễ xung đột, mất đoàn kết với người dân thiểu số ở nơi đây”- ông Vinh, nói.

Xem thêm
Việt Nam coi nông nghiệp Nhật Bản là hình mẫu về khoa học, cách thức và thái độ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một mô hình mẫu mực để học tập về khoa học, về cách thức, và cả thái độ.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.