Đội tuyển Italy đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay World Cup 2014, sau khi để thua 0-1 trước Uruguay trong trận cầu mà họ chỉ cần hòa là sẽ giành vé đi tiếp. Godin là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu này.
Phát biểu trước thềm "sinh tử," huấn luyện viên của Italy, Cesar Prandelli cho biết trận quyết đấu với Uruguay là "trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp cầm quân chuyên nghiệp của tôi."
Bởi vậy mà thất bại đã làm ông thất thần khi chứng kiến sự sụp đổ của đội nhà trong 10 phút cuối của trận đấu.
Đây là lần thứ hai liên tiếp đội bóng áo Thiên thanh phải dừng bước ngay từ vòng đấu bảng. Bốn năm trước trên đất Nam Phi họ đã phải ra về với nỗi buồn mang tên cựu vương.
Còn với Uruguay, họ đã giành tấm vé vào vòng 1/8 là hoàn toàn xứng đáng sau những gì mà họ đã cố gắng ở trận đấu được xem là "sinh tử" này. Tuy nhiên, Luis Suarez đã khiến cho chiến thắng của Uruguay trở nên xấu xí với pha cắn Giorgio Chiellini đầy lộ liễu.
Trước trận đấu, huấn luyện viên Tabarez ca ngợi "Luis là một cầu thủ hết sức đặc biệt" để lên dây cót cho tiền đạo con cưng, nhưng ông không ngờ cái cách thể hiện sự đặc biệt nó lại như vậy.
Ở trận đấu cùng giờ, người Anh cũng đã có được điểm số đầu tiên trong ngày rời giải, khi có kết quả hòa thất vọng 0-0 trước Costa Rica.
Với kết quả này, Costa Rica sẽ vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng (7 điểm), Uruguay nhì bảng với 1 điểm ít hơn trong khi Italy và Anh đã bị loại dù trước giải đấu là các đội được kỳ vọng nhiều hơn.