| Hotline: 0983.970.780

Gương vỡ lại lành

Thứ Hai 30/07/2012 , 14:15 (GMT+7)

Vừa dắt xe đạp vào nhà, Su đã gọi rối rít: Bố mẹ ơi, con đỗ đại học rồi!

Vừa dắt xe đạp vào nhà, Su đã gọi rối rít:

- Bố mẹ ơi, con đỗ đại học rồi!

Đang ở trên gác, Lâm vội xuống. Hai bố con ôm nhau nhảy múa. Si đi học về thấy thế cũng nhao vào. Cả ba chụm đầu vào nhau thì thầm điều gì. Si bỗng nêu sáng kiến:

- Hôm nay là ngày vui của nhà mình, anh Su đã "ghi bàn" nên được quyền chọn nhà hàng để bố chiêu đãi. Mẹ có đồng ý không?

- Mẹ giơ hai tay!

Hoa ngất ngây trong hạnh phúc. Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay, chuyện cũ lại trở về trong tâm trí Hoa như cuốn phim quay chậm. Cuộc tình của Hoa và Lâm thật lãng mạn. Khi học năm cuối Đại học Ngoại thương, Hoa về một công ty cổ phần thực tập. Ngày đầu tiên bỡ ngỡ cũng như mấy tháng về công ty, Hoa luôn được một trưởng phòng tên Lâm hướng dẫn chu đáo. Và tình yêu đã đâm chồi. Không có tiền xin việc, Hoa làm việc ở Công ty TNHH. Những tối cuối tuần, họ ngồi hóng mát ở Hồ Gươm. Nhìn những cánh hoa lộc vừng hồng đỏ, nhỏ nhắn rơi rơi trên mặt hồ, Hoa nũng nịu ngả đầu vào vai người yêu nói:

- Tình yêu của chúng mình sẽ dành cho nhau thật nhiều và mãi mãi như những cánh hoa kia anh nhé!

Lâm ôm ghì và đặt lên môi người yêu nụ hôn cháy bỏng thay cho câu trả lời. Rồi, họ nên vợ nên chồng. Mấy năm sau, lần lượt bé Su và Si ra đời. Căn nhà nhỏ càng thêm hạnh phúc bởi luôn đầy ắp tiếng cười và tiếng bi bô con trẻ. Người ta bảo tay trái dài hơn tay phải cũng đúng. Nhà bốn miệng ăn, Lâm phải bươn chải. Bạn bè đổi đời bằng "lướt sóng" chứng khoán. Là người nhậy bén, Lâm lại "lướt sóng" bất động sản. Có tháng anh mua đi bán lại dăm lô đất hay căn nhà, lãi vài trăm triệu. Thế là đổi đời.

 Vợ chồng Hoa xây biệt thự ở quận Cầu Giấy. Nghe chồng, từ ngày sinh con, Hoa bỏ nghề ở nhà nội trợ. Suốt ngày quanh quẩn bếp núc, chợ búa, dạy con cái học hành, Hoa thấy tù túng và lạc hậu hơn bạn bè. Còn Lâm thì quần lượt áo là, đi sớm về muộn. Hôm nào đến khuya Lâm cũng mới về, nồng nặc hơi rượu rồi lăn ra ngủ "quên" cả vợ. Hoa thấy mình như osin. Từ mặc cảm, những nghi ngờ chồng léng phéng cứ len lỏi và lớn dần trong đầu.

Hoa thường mượn cớ gây sự. Một lần tình cờ thu dọn quần áo để giặt, Hoa thấy có chiếc bao cao su trong túi quần chồng. Hoa sa sẩm mặt mũi, đầu óc choáng váng. Hoa gọi điện bảo chồng về có việc gấp. Tưởng gia đình có chuyện gì, Lâm vội vàng về. Hoa túm áo chồng rỉa rói, nhiếc móc bằng những lời cay độc. Còn đang ngơ ngác thì Hoa đáp "bằng chứng" vào mặt chồng. Lâm ôn tồn thanh minh. Thấy thái độ mềm mỏng của chồng, lửa hận trong Hoa càng bùng cháy dữ dội. Hoa cho rằng Lâm có tội thật nên phải nhún, thế là càng lấn lướt.

Hoa lao vào cào cấu chồng như người điên dại. Từ đó, cứ mỗi khi chồng có mặt ở nhà, Hoa đều tận dụng phỉ báng. Liên tục bị tra tấn, Lâm không muốn về nhà. Tổ ấm giờ thành tổ lạnh, Lâm vắng nhà cả tuần. Trong những ngày chao đảo ấy, Lâm được một sinh viên về cơ quan thực tập chăm sóc chu đáo. Biết Lâm có vợ con nhưng gia đình đang rạn nứt, cô ta đã chủ động tấn công với hy vọng khi ra trường, Lâm giúp mình xin việc. Và Lâm đã "say nắng".

Khi người ta yêu thì hay đầu mày đuôi mắt nên họ cố giấu nhưng cả phòng vẫn biết. Người cuối cùng hay tin là Hoa. Tin ấy chẳng khác nào lửa châm vào giếng dầu. Vừa thấy chồng dắt xe về, Hoa đã nhiếc móc chồng là "đồ Sở Khanh", là "ngựa quen đường cũ" và chìa ra lá đơn ly hôn. Thực lòng, Lâm không muốn bỏ vợ con và biết mình có lỗi. Nhưng mỗi lần định mở miệng xin lỗi là Hoa lại nổi đóa rủa ráy thậm tệ. Gia đình hai bên khuyên nhủ thế nào cũng không lay chuyển được quyết định của Hoa.

Lâm nhờ mấy cô bạn thân làm sứ giả hòa bình cũng bó tay trước ý chí sắt đá của vợ. Bị chặn mọi ngả về, Lâm đành đồng ý ly hôn. Lâm nuôi Su và để lại căn nhà cho Hoa nuôi Si. Bố mẹ chia tay, Su 14 và Si 12 nên đã cảm nhận được nỗi đau khổ khi được cha thiếu mẹ, khi có mẹ không gần cha.

Dù chia tay, nhưng cả hai thống nhất cho con cái gặp nhau vào cuối tuần hay những tối rảnh rỗi. Gặp nhau, chúng ríu rít như chim gặp đàn. Nhưng khi chia tay, 2 đứa trẻ đùn đẩy cho nhau quà bố mua. Có hôm, Si buồn bã nói:

- Em ứ cần quà, em chỉ cần bố và anh về nhà mình thôi!

Nghe con nói, Hoa và Lâm thấy lòng như có muối xát. Cả hai đều ân hận vì những sai lầm của mình. Hoa lén quay đi lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Một hôm, Lâm chở mẹ con Hoa về nhà, Hoa nắm tay Lâm hỏi:

- Chúng mình làm lại từ đầu được không anh?

Lâm ôm chặt Hoa vào lòng cùng nụ hôn cháy bỏng như ngày nào bên ghế đá Hồ Gươm. Nhìn bố mẹ, hai đứa trẻ vui quá nhảy cẫng lên...

Trên đường đến nhà hàng, Hoa sung sướng nghĩ: "May mà ngày ấy gương vỡ lại lành nên mới có ngày hôm nay".

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.