Liverpool hơn Arsenal 13 điểm tại Ngoại hạng Anh.
Tiếp Newcastle trên sân nhà Anfield rạng sáng nay, HLV Arne Slot phải theo dõi các học trò từ khán đài do án phạt cấm chỉ đạo hai trận, vì tấm thẻ đỏ trong trận derby Merseyside ngày 12/2 vừa qua. Dù trợ lý John Heitinga là người chỉ đạo, nhưng sức mạnh của Liverpool không hề suy giảm.
Đội khách sớm áp đặt thế trận khi Luis Diaz khuấy đảo hành lang trái và kiến tạo để Szoboszlai mở tỷ số ngay khi trận đấu mới diễn ra được 11 phút.
Không có sự phục vụ của Alexander Isak vì chấn thương, Newcastle đặt kỳ vọng vào Callum Wilson, người có lần đá chính đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, tiền đạo này không thể tận dụng cơ hội gỡ hòa trong tình huống đối mặt với thủ thành Alisson trước khi hiệp 1 kết thúc.
Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục chơi áp đảo và kiểm soát thế trận. Phút 63, Mac Allister đã dập tắt hy vọng của đội khách với pha cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool. Trước đó, Mohamed Salah có pha xử lý cực kỳ đẳng cấp ở cánh phải, trước khi chuyền thuận lợi cho tiền vệ của Liverpool dứt điểm thành bàn. Dù không ghi bàn, chân sút người Ai Cập vẫn là mối đe dọa thường trực cho hàng thủ Newcastle.
Thống kê cho thấy, Liverpool giành chiến thắng toàn diện khi kiểm soát hơn 59% thời lượng bóng, tung ra 7 pha dứt điểm (4 trúng đích). Trong khi đó, Newcastle thậm chí không có nổi pha dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành Liverpool.
Ba điểm có được trước Newcastle giúp Liverpool chạm một tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh. Họ có 67 điểm, nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai Arsenal (bị Forest cầm hòa 0-0 ở trận đấu cùng giờ) lên thành 13 điểm.
"The Kop" lúc này chơi nhiều hơn Arsenal một trận, nhưng họ đã vượt qua chuỗi trận khó khăn nhất trong tháng 2, khi chạm trán Everton, Aston Villa, Manchester City và Newcastle.