| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Cảnh sát giao thông bị giật tung áo, rớt súng xuống đường

Thứ Tư 08/07/2015 , 13:46 (GMT+7)

Trong lúc khống chế người vi phạm giao thông chống người thi hành công vụ, hai chiến sỹ CSGT bị người vị phạm giật tung áo, khiến súng bị rớt xuống lòng đường.

Vụ việc xảy ra chiều 7/7, tại khu vực trước cửa nhà số 2 đường Nguyên Hồng (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.)

Sáng nay, 8/7, thông tin từ Công an quận Ba Đình cho hay đơn vị này đang tạm giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ nói trên. Danh tính và hành vi cụ thể của hai người này sẽ được cơ quan công an thông tin chi tiết sau.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, nhiều người sử dụng đã chia sẻ các hình ảnh, video liên quan đến vụ việc hai chiến sỹ cảnh sát giao thông vật lộn với hai người đàn ông. Cảnh sát cố gắng khống chế, còng tay người đàn ông mặc áo sơ mi cộc tay.

Chiến sỹ còn lại tham gia hỗ trợ nhưng bị người đàn ông mặc áo phông ngăn cản.

Trong quá trình này, cảnh sát giao thông bị giật tung áo ngoài, thậm chí súng cũng rơi ra đường. Một trong hai người đàn ông còn đạp hẳn vào mặt cảnh sát. Sau một hồi giằng co, một người chạy vào nhà số 2 Nguyên Hồng, một bên tay vẫn còn chiếc còng số 8.

Một số người dân sống quanh khu vực xảy ra vụ việc cho hay, vào trước khi thời điểm sự việc xảy ra, chiếc ôtô màu đen của hai người đàn ông đã đi vào đường cấm nên bị cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng đuổi theo. Đến trước cửa nhà số 2 Nguyên Hồng, chiếc xe đã bị chặn lại. Lúc này, một người đàn ông đã bước xuống có biểu hiện say xỉn.

Vietnam+

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.