Từ khi Hà Nội mở rộng, nhiều dự án trên địa bàn bắt đầu triển khai, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng đột biến, giá gạch trên thị trường đã “leo thang” trở lại…
Vùng bãi ngoài đê sông Hồng thuộc xã Tiến Thịnh (Mê Linh, Hà Nội) có khoảng hơn 100 lò đốt gạch thủ công, được ví như một “trung tâm” sản xuất gạch lớn ở miền Bắc. Vừa qua nước lũ dâng cao, nhiều lò bị ngập không đốt được gạch, trong khi giá gạch tăng lên khiến nhiều chủ lò tiếc... nổ máu mắt. “Từ khi Mê Linh nhập về Hà Nội nhu cầu xây dựng nhiều hơn, gạch không có đủ bán.
Chỉ tiếc đợt sốt gạch lại đúng mùa nước nổi nên chúng tôi không thể sản xuất” - chị Tuyến, một chủ lò gạch ở đây nói. Được biết nước sông dâng cao đã làm 3 lò của chị Tuyến bị ngập, buộc phải dỡ 500.000 viên gạch non, chỉ bán được 700đ/viên. Anh Đang, chồng chị ngồi rít thuốc lào sòng sọc nói: “Mọi năm khi nước bắt đầu lên thì chúng tôi nghỉ làm. Song năm nay sốt gạch, cứ cố thuê người đốt nên mới bị ngập”. Sau khi nước rút, cả vùng bãi này sôi động như một “đại công trường”, hàng trăm người khẩn trương xếp lại lò chuẩn bị đốt mẻ gạch mới...
Trở lại vùng bãi gạch ngoài đê sông Đáy ở xã An Thượng (Hoài Đức), không khí cũng nhộn nhịp không kém ở Tiến Thịnh. Đợt rét đậm sau tết năm nay gạch lên cơn sốt, chúng tôi đến thăm “cơ sở” của vợ chồng ông Tuy. Khi đó ông chỉ đốt 3 lò, nay đã đầu tư xây thêm 2 lò mới. “Cao điểm đầu năm giá gạch tại lò 1.600đ/viên, sau đó giảm dần xuống 1.000đ. Gần đây mấy ông đại lý trên Hoà Lạc đánh xe xuống các lò “gom” gạch cho dự án, giá tăng lên 1.200đ/viên cũng không sản xuất kịp bán” - ông Tuy cho biết.
Bên cạnh đó là khu lò xây dựng khá hiện đại của Tú “gạch”. Tú cho hay, anh sở hữu 2 lò gạch tuynen công suất 30 vạn viên/lò, mỗi tháng 1 lò nung được một đợt gạch. Cả tháng qua gạch sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Thậm chí gạch chưa vào lò mấy tay đại lý đã gọi điện ơi ới để đặt hàng. Anh tỏ vẻ thật thà: “Trừ tất tật chi phí, trả công lao động mỗi tháng còn lãi từ 40 - 50 triệu đồng. Bây giờ đang vào mùa lại thiếu lao động, nếu thuê được người sẽ bỏ vốn đầu tư xây thêm lò. Tôi cũng dự định mở công ty để bán hàng trực tiếp cho các dự án”.
Tại trụ sở Cty CP Viglacera Hữu Hưng (thuộc TCty Viglacera), anh Nguyễn Trường Giang, phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính cho hay: Gần nửa tháng nay DN phải gồng mình sản xuất 24/24h để giao hàng kịp cho các dự án ở Quốc Oai, Thạch Thất…Theo anh Giang thì từ khi Hà Tây sáp nhập Hà Nội, các dự án bắt đầu rục rịch triển khai nên nhu cầu về VLXD, đặc biệt là gạch rất lớn. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm lượng gạch tuynen Cty xuất ra lò gần gấp ba năm ngoái. “Sản phẩm gạch của chúng tôi sản xuất trên dây chuyền tuynen hiện đại, chất lượng cao song giá cả cũng chỉ bằng gạch bãi (các lò SX ngoài bãi - PV), chủ yếu cung ứng cho các dự án mà ít bán cho dân xây nhà” - anh Giang nói.