| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: “Rùng mình” đường lên Nhổn

Thứ Tư 20/08/2008 , 08:41 (GMT+7)

Con đường huyết mạch của Hà Nội đang trong cảnh tệ đến mức không thể… tệ hơn được nữa. Mỗi lần qua đây, các phương tiện đều “lạnh gáy”.

Chỉ hơn 3km từ Cầu Diễn lên Nhổn (Từ Liêm) thuộc QL 32 nhưng mỗi lần qua đây, các phương tiện đều “lạnh gáy” vì tai nạn có thể “sập” xuống bất kỳ lúc nào. Con đường huyết mạch của Hà Nội đang trong cảnh tệ đến mức không thể… tệ hơn được nữa.  

Con đường từ chợ Cầu Diễn lên ngã tư Nhổn khó mà thấy đoạn nào được xem là “suôn sẻ”. Chỉ vài ba bước chân lại đập ngay vào mắt những ổ gà lỗi lõm nối đuôi nhau. Có nhiều ổ gà nằm “hiên ngang” giữa đường có độ sâu đến mức người nào ít đi qua đây sẽ tưởng là những chiếc hố được ai đó đào lên.

Trong đó, có bốn điểm thuộc đoạn đường Kiều Mai (xã Phú Diễn), cây xăng 64, trước ĐH Công nghiệp và ngã tư Nhổn bị lồi, lõm trên diện tích rộng vô cùng… “ấn tượng”. Nước đọng thành từng vũng lớn như những cái ao tù dù trời không mưa, kéo theo cả đoạn đường loét nhoét trong bùn. Các phương tiện đi qua đây đều phải “chững” lại tìm “phương án” qua đường cho mình. Ô tô muốn “né” cũng chịu vì cả vũng nước đã chắn ngang giữa đường, đành phải “phụp” để đi qua. Thế là nước bắn tung téo vào người đi xe máy đang tránh hai bên đường.

Đoạn đường “dính bệnh” ở thôn Kiều Mai (xã Phú Diễn)

Không ít ô tô qua đây thiếu đà bị kẹt bánh xuống ổ gà, gây tắc đường. Còn người đi xe máy, xe đạp lại luôn trong nguy cơ bị “vồ ếch”. Hầu như ngày nào trên đoạn đường ngày cũng xảy ra vài vụ xe tự ngã hoặc va chạm do tránh ổ gà. Bởi thế, mỗi lần qua đây, người đi đường luôn trong tình trạng căng thẳng cao độ.

Nếu trời nắng, con đường chìm ngập trong bụi nhưng nếu được “chăm sóc” bằng cách phun nước thì bùn đất sẽ tra tấn người đi lại.

 

Chỉ vào đoạn đường ngập lụt trước cây xăng 64, anh Hùng, chủ cửa hàng sửa điện thoại di động ngay cạnh đó cho biết: “Thế này còn tốt chán, hôm nào mưa mới đáng sợ. Nước ngập không nhìn thấy ổ gà nên tai nạn xảy ra thường xuyên”.

Chị Bùi Minh Hồng (thôn Ngoạ Long, xã Minh Khai) hết sức lo lắng: “Ngày nào tôi cũng phải đi qua đoạn đường này, trong người lúc nào cũng nơp nớp lo sợ, không biết sống chết lúc nào. Nhưng lo nhất là cho con cái, đạp xe đi học qua đây nguy hiểm quá. Không thể nào hiểu nổi một tuyến đường đông người qua lại, nối lên Sơn Tây mà lại tệ đến mức này”. 

Lòng đường thành “ao”, các phương tiện phải đi bên lề đường

Con đường Diễn - Nhổn nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp QL32, một trong những dự án trọng điểm mà Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải giải quyết dứt điểm vào tháng 10/2010. Và như vậy, các phương tiện đi lại sẽ còn phải đối mặt với quá nhiều hiểm nguy ít nhất là hơn hai năm nữa mà không ai lường trước được điều gì. 

“Ấn tượng” nhất là đoạn đường ở trước cây xăng 64 (xã Minh Khai)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất