Cách đây hơn 6 tháng, ông Nguyễn Hữu Tùng, người dân xóm 1- xã Hương Bình – Hương Khê (Hà Tĩnh) may mắn bắt được một con rùa nặng khoảng 0,5 kg, kích thước khoảng 10x15 cm.
Con rùa này có một điều khác thường là chân, cổ dài, trên đầu và mai rùa lại có nhiều hoa văn trông giống chữ Hán. Mấy tháng gần đây rất nhiều người dân hiếu kỳ đã đến nhà ông Tùng để xem, trong đó có cả những người thuộc bậc cao niên, có người còn là nhà nghiên cứu, từng biết rõ về các loại rùa.
Tất cả những người này đều nhận xét, con rùa này khác hẳn với những con rùa bình thường, rất có thể đây là một con “rùa thần”, bởi theo ông Tùng cho biết ông và con trai ông bắt được con rùa vào ngày rằm tháng 7/2009, ở giữa đường làng, cách cửa đền Phúc Ấm chừng 300 m, một ngôi đền được cho là rất thiêng thuộc xóm 1- xã Hương Long.
Khi ông nhặt về và rửa sạch thì thấy hình thể và màu sắc con rùa rất đặc biệt, một điều lạ nữa, trong thời gian ông nuôi con rùa chỉ ăn mỗi chuối mà không ăn các loại thức ăn khác.
Ông Tùng còn cho biết thêm, đã có một số người tìm đến nhà ông hỏi mua con rùa với giá rất cao nhưng gia đình ông kiên quyết không bán mà giữ lại nuôi, chăm sóc rất cẩn thận.