Ghi nhận của PV NNVN sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán dài ngày là hình ảnh người dân không quản ngại mưa phùn, gió lạnh xuống đồng tiếp tục gieo cấy vụ đông xuân; không khí tết đã chuyển từ nhà ra đồng.
Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày mùng 3- 4 Tết các cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đều động viên nông dân gác lại việc vui chơi đầu xuân, khẩn trương ra đồng gieo cấy kịp thời vụ, không quản mưa rét.
Nhận thức được tầm quan trọng của lịch thời vụ, nông dân các huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, thị xã Hồng Lĩnh... quên đi cái rét cắt da cắt thịt, hì hụi lội nước; đồng loạt cày bừa, nhổ mạ gieo cấy lúa xuân.
Càng về trưa không khí người dân ra đông càng tấp nập hơn. Chị Trần Thị Lài ở xã Sơn Diệm, Hương Sơn chia sẻ: “Trời lạnh lắm chị ạ, từ sáng tới giờ lội dưới bùn cóng hết cả chân tay, nông dân khổ thế đó. Nhưng nghĩ cho cùng mình xuống đồng sớm, cấy đúng lịch thời vụ thì cơ hội được mùa lại càng nhiều hơn”. Vụ đông xuân năm nay, thời tiết rét đậm kéo dài khiến 3/7 sào lúa của gia đình chị Lài phải gieo cấy lại nên chỉ mới mùng 4 tết chị đã cùng chồng xuống đồng.